Tại Darjeeling, một khu vực miền núi chuyên trồng chè thuộc bang Tây Bengal,
một người đàn ông 27 tuổi bị bắt vì lừa 60 phụ nữ kết hôn với hắn rồi đem bán họ
vào các động mại dâm.

Bikky Biswarkarma đóng giả là một quân nhân với mức lương hậu hĩnh đang về nhà nghỉ phép. Trong vòng 5 năm, người này đã kết hôn với ít nhất 60 cô gái, sau đó bán họ vào nhà thổ ở Mumbai và Pune, các thành phố bang miền Tây Maharastra với số tiền từ 70,000 đến 100,000 rúp (1,500 - 2,000 USD).
Trưởng công an quận Debendra Prasad Singh cho biết, "Bikky thường đóng vaimột quân nhân đang nghỉ phép và muốn kết hôn trước khi quay trở lại doanh trại. Hắn thường xuyên thay đổi nơi đóng quân để mê hoặc các cô gái xuất thân từ những gia đình nghèo ở các vườn chè và làng bản".
Biswakarma là một kẻ đặc biệt máu lạnh. Hắn đưa người vợ mới lên tàu và nói muốn cho cô gặp một người họ hàng. Một chủ nhà chứa sẽ chờ sẵn ở bến và dỗ cô đi với anh ta. Sau đó, anh chàng quân nhân sẽ bỏ cô mới và ngây thơ của mình lại với số phận mà cô ta đáng nhẽ ra không phải chịu.
Thật khó khăn cho cảnh sát khi muốn nhúng tay vào vụ này vì vì có rất ít đơn khiếu nại từ gia đình của các cô gái do không biết rằng con của họ đã bị bán vào nhà thổ.
Cho đến nay, cảnh sát đã xác định được nơi ở của chín trong số những người phụ nữ đó. Biswakarma đã bị buộc tội với một số tội danh nghiêm trọng, bao gồm cả tội buôn người. Mọi người hy vọng rằng các cô dâu khác sẽ được tìm thấy trong thời gian sớm nhất từ khi Biswakarma bị bắt. Cảnh sát cũng đang cố gắng điều tra thêm những tên đồng lõa trong vụ án này.
Thanh Loan (Theo weirdasiannews)