
Theo diễn biến sự việc: sau khi ông Nguyễn Trung Thành, chủ nhân siêu phẩm cây cảnh “Mâm xôi con gà” tố cáo các hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” của ông Đặng Xuân Cường đối với mình, Hội SVC T.P Việt Trì đã có văn bản số 10 đưa ra ý kiến về sự việc.
Ngay sau đó, ngày 21/10, ông Đặng Xuân Cường đã có đơn đề nghị Hội SVC T.P Việt Trì đứng ra giải quyết vụ việc. Ngày 25/10, Hội SVC TP Việt Trì đã chủ trì buổi giải quyết vụ việc giữa hai ông Nguyễn Trung Thành và ông Đặng Xuân Cường.
Trước sự chứng kiện của các hội viên Hội SVC T.P Việt Trì, ông Cường đã công khai nhận lỗi và xin lỗi ông Thành. Việc không hoàn thành tác phẩm cây cảnh “mũi khoan” theo thiết kế cam kết với ông Thành, ông Cường xin nhận trách nhiệm và hứa khắc phục tồn tại, đồng thời đề nghị được tiếp tục làm cây “Mũi khoan” cho đến khi đúng theo thiết kế.
Trước sự chứng kiến của Hội SVC TP Việt Trì, ông Thành chấp nhận lời xin lỗi công khai của ông Cường song chủ nhân của cây “Mũi khoan” không nhận việc ông Cường đề đạt tiếp tục làm cây. Ông Thành chấp nhận số tiền mà ông Cường bồi thường để thể hiện “trách nhiệm bằng vật chất chăm sóc cây”.
Theo ông Đặng Xuân Cường, ông Nguyễn Trung Thành và ông Cường cùng đi đến thống nhất hòa giải và đã ký vào biên bản hội nghị, đồng thời cam kết không có bất cứ lá đơn khiếu nại nào làm phương hại đến danh dự cá nhân và của Hội.
Ông Đặng Đình Vượng, Chủ tịch Hội SVC TP Việt Trì cho biết đây là bài học cần rút
kinh nghiệm sâu sắc không chỉ riêng đối với hai ông Cường, Thành mà còn của
những người chơi cây nói chung.
“Cần phải làm những văn bản hợp đồng rạch ròi, minh bạch đúng với quy định của
pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ gốc việc lợi dụng lập lờ để tìm kiếm lấy điều
có lợi rồi rũ bỏ trách nhiệm, hoặc lợi dụng sự tín nhiệm, sơ hở dễ dãi của người
khác để chiếm đoạt gây ra mâu thuẫn, thiệt hại cho nhau” ông Vượng khuyến cáo.
Kết luận xử lý vụ việc này cùng được Hội SVC TP Việt Trì ghi biên bản và kết
luận tại văn bản số 11/KL-HVC để báo cáo lên Trung ương Hội SVC Việt Nam, cơ
quan nơi ông Đặng Xuân Cường công tác và các hội sinh vật cảnh các tỉnh thành.
Như VietNamNet đã thông tin, năm 2008, do đã biết nhau từ trước, ông Cường họa
sỹ đã nhận lời làm hai cây cảnh có tên “Ngũ phúc” và “Mũi khoan” giúp ông Thành
vàng. Ông Cường đã sử dụng đồ họa thiết kế trên máy vi tính hình dáng cây “Mũi
khoan” bốn năm về sau để ông Thành vàng tin tưởng.
Ông Cường đưa ra mức thù lao chăm sóc hai cây này là 400
triệu đồng. Tuy nhiên, 4 năm sau khi nhận cây về, theo biên bản xác minh cây
cảnh được Hội sinh vật cảnh TP Việt Trì tiến hành xác định, hai cây cảnh “Mũi
khoan” và “Ngũ phúc” khi đem về, đối chiếu với mẫu thiết kế thì không đúng mẫu
tác phẩm, cây rễ trên xù xì, gốc bị vỡ.. sức sống của cây rất yếu.
Thái Bình