Real Madrid kiểm soát thế trận trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League. Các pha lập công của đội trưởng Karim Bezema cùng cầu thủ vào sân thay người, Mario Asensio (chỉ sau 3 phút) giúp đội bóng của Ancelotti thắng 2-0 trước Chelsea, đội chỉ chơi với 10 trong 30 phút cuối do Ben Chilwell bị thẻ đỏ vì phạm lỗi với Rodrygo.

Chelsea không thể chống đỡ Real Madrid ở Bernabeu

Chelsea đã may mắn khi không bị thua với tỷ số nặng nề hơn và Frank Lampard tin rằng, đội vẫn còn cơ hội để loại các nhà đương kim giữ cúp, góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Đó là một thử thách lớn, tất nhiên rồi khi Chelsea phải đối mặt với một đội bóng lớn như Real Madrid.

Nhưng cánh cửa (bán kết Cúp C1) vẫn còn để ngỏ và liệu Chelsea có muốn mở toang (để đi tiếp) vào tuần tới hay không là tùy thuộc ở chính chúng tôi.

Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng, những điều kỳ diệu có thể xảy ra ở Stamford Bridge. Real Madrid rất giỏi nhưng chúng tôi phải tin tưởng vào bản thân mình”.

Lampard tuyên bố, Chelsea có thể lật ngược tình thế vào tuần tới nếu các cầu thủ tin vào chính mình

Trên lý thuyết đúng là Chelsea còn cửa để đi tiếp nhưng còn đó một thực tế, đội bóng áo xanh đã trải qua 4 trận mà không ghi được bàn nào.

Bản thân Lampard vừa trở lại Stamford Bridge để ‘thế vai’ đến hết mùa, cũng toàn thua sau 2 trận. Điều họ cần lúc này chỉ là tin vào chính mình.

Huyền thoại của sắc xanh chia sẻ: “Có một chút thiếu niềm tin của các cầu thủ khi đấu với Real Madrid. Tôi nghĩ, họ phải hiểu mình giỏi như thế nào, có thể làm gì. Họ có thể năng nổ hơn một chút. Trận lượt về sẽ là cơ hội để chúng tôi cho thấy những điều này.

Trận thua phản ánh đúng tình hình thực tế của Chelsea nhưng tuần tới sẽ là một trận chiến lớn. Chỉ cần chúng tôi tin vào bản thân, phép màu có thể đến ở Stamford Bridge”.

Lượt về tứ kết Champions League giữa Chelsea vs Real Madrid diễn ra vào lúc 2h ngày 19/4.