
Ngày 29/9, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến theo dõi phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Hà Xuân Thắng (20 tuổi, quê Bình Thuận) phạm tội giết người.
Trước vành móng ngựa, bị cáo trẻ đứng cúi đầu khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng về hành vi phạm tội.
![]() |
| Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án |
Theo cáo trạng, Hà Xuân Thắng và Nguyễn Trần Vân Anh cùng sinh ra và lớn lên tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Do cùng quê, gần nhà nên Thắng và Vân Anh biết nhau từ nhỏ, nảy sinh quan hệ yêu đương từ 8 năm về trước. Lúc đó, cả hai còn là những học sinh trung học cơ sở.
Tháng 9/2010, Thắng và người yêu góp tiền mua xe máy rồi cùng nhau vào thành phố Hồ Chí Minh chung sống, kiếm tiền mong thực hiện những dự định tương lai.
Hàng ngày, Thắng làm công nhân tại một công ty ở quận 8 còn người yêu phụ bán quán ăn cho một cửa hàng gần nơi ở trọ thuộc quận Tân Bình. Tuy nhiên, kế hoạch chưa thực hiện thì mọi chuyện thay đổi.
Chỉ sau ít ngày vào làm, Vân Anh quen người con trai khác tên P.V.T.(quê Nam Định). Mối tình đầu tan vỡ, trong thời gian sống chung với Thắng, Vân Anh vẫn lén lút quan hệ tình cảm với T.
Hai tháng sau, Vân Anh chấm dứt quan hệ với Thắng để ra sống chung với người tình mới ở một khu trọ khác. Thắng ra sức níu kéo để người yêu quay lại nhưng cô vẫn một mực từ chối. Tức giận vì bị bỏ rơi, Hà Xuân Thắng lên kế hoạch thuyết phục người yêu một lần nữa, nếu không được sẽ ra tay sát hại.
Khoảng 17 giờ ngày 4/12/2010, Thắng hẹn Vân Anh ra quán cà phê trên đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình để nói chuyện, trước khi đi bị cáo thủ sẵn một con dao bấm trong túi quần. Nửa tiếng sau, Vân Anh được người tình mới chở đến tận quán và ngồi chờ ở một bàn khác cho hai người nói chuyện.
![]() |
| Hà Xuân Thắng ngồi cúi đầu trước vành móng ngựa |
Mặc Thắng ra sức năn nỉ, thuyết phục, Vân Anh vẫn quyết định chia tay. Ngoài ra, cô gái còn yêu cầu Thắng nếu lấy chiếc xe máy mà hai người đã mua chung thì phải trả cho cô mỗi tháng 1 triệu đồng, trả dần trong vòng 7 tháng.
Nhìn người yêu dứt áo đứng dậy bỏ đi, theo kế hoạch, Thắng rút con dao bấm trong túi quần đâm một nhát trúng bụng làm Vân Anh té ngã. Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục lao tới cúi xuống đâm liên tiếp thêm năm nhát do nữa vào người Vân Anh rồi bỏ chạy.
Sau khi gây án, Thắng bắt xe về Hóc Môn mua thuốc ngủ rồi thuê phòng trọ tự tử nhưng không thành nên tiếp tục bỏ trốn. Ám ảnh về cái chết của người yêu, năm ngày sau bị cáo ra cơ quan công an đầu thú.
Tại tòa, gương mặt trẻ măng cứ cúi gằm trước vành móng ngựa. Bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chỉ vì một phút nông nổi, ghen tuông, ích kỷ, bị cáo đã ra tay sát hại người con gái mà mình đã yêu thương bấy lâu với hành vi phạm tội mang tính côn đồ.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của Thắng đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì bị người yêu chia tay bị cáo đã ra tay sát hại người này bằng nhiều nhát dao, hành vi đó mang tính côn đồ. Từ đó, Viện đề nghị tuyên phạt Hà Xuân Thắng mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Quan điểm trên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Nhìn bị cáo tra tay vào còng lên xe về trại, nhiều người dự khán chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Vì một phút nông nổi, mù quáng trong tình yêu, bị cáo phải trả giá bằng cả cuộc đời sau song sắt và cả sự ám ảnh của một bản án lương tâm.
M. Phượng

