Hai ngày cuối tuần vừa qua (4-5/2), rất đông du khách đã đổ về Mộc Châu để chiêm ngưỡng mùa hoa mận nở rộ. Dòng xe xếp hàng dài, nối đuôi nhau di chuyển vào thung lũng mận Nà Ka

Con đường dẫn vào khu vực tập trung các vườn mận lớn của Nà Ka có một số đoạn cua khá hẹp, nên nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc kéo dài. Nhiều nhóm du khách chấp nhận rời xe ô tô rồi đi bộ, lách qua dòng xe ùn ứ để vào vườn mận. Quãng đường di chuyển có thể dài tới gần 1km. "Tôi gửi xe ô tô ở xa, đi bộ hơn 1km vì sợ nếu tắc nghẽn lâu, trời sẽ tắt nắng, không kịp check-in cùng hoa mận. Khi tới vườn thì chân mỏi nhừ, mặt mũi ướt mồ hôi", Ngọc Hà (du khách từ Nam Định) chia sẻ

Các phương tiện di chuyển ra vào, dừng đỗ ngổn ngang. Nhiều chủ vườn, người dân phải ra hướng dẫn, điều tiết giao thông

"Khu vực này đông ngoài sức tưởng tượng của tôi. Để di chuyển được tới vườn mận khá vất vả nhưng bù lại, mùa hoa đang nở rộ, vô cùng đẹp mắt", một du khách từ Hà Nội cho biết
Một vườn mận 7000m2 tại Tiểu khu Chờ Lồng, thị trấn Nông Trường có hơn 100 gốc mận đã 30 năm tuổi. Chủ vườn cho biết, khoảng 3 tuần nay, vào ngày cuối tuần, vườn có thể đón 150 - 200 lượt khách
Hoa mận Mộc Châu nở thành từng chùm to và trắng muốt, tạo nên một nét rất riêng khó nơi nào có được. Năm nay, hoa mận chính vụ nở muộn nhưng bông to, hoa dày, rất đẹp. Hoa đang nở rộ ở khắp Mộc Châu: thung lũng Mu Náu, bản Pa Phách, thung lũng Nà Ka, thung lũng Thung Cuông, tiểu khu 84, 86, Cờ Đỏ, rừng thông bản Áng... 
Nhiều gia đình vượt hàng trăm km đến Mộc Châu để chiêm ngưỡng khung cảnh mùa hoa mận mộng mơ
Hiện, giá vé vào các vườn mận tại Mộc Châu là 30.000 đồng/người. Tại nhiều vườn có cung cấp dịch vụ trang điểm, cho thuê trang phục, thợ chụp ảnh, thuê đồ cắm trại, phục vụ ăn uống... cho khách du lịch.