Thương mẹ với những lời hứa khó
thành hiện thực, Hải Thương (xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) quyết tâm học tập để
không bõ công sức của mẹ và hy vọng “sau này kiếm được việc làm có nhiều tiền để
giúp mẹ trả nợ”.
Những lời hứa khó thực hiện
“Mẹ ơi, con thèm thịt luộc quá à…”. “Để thủng thẳng ít hôm, khi nào mẹ có tiền
sẽ mua cho con nhé!”. Chị Hoa, mẹ của em Nguyễn Thị Hải Thương (lớp 9B, Trường
THCS Sài Sơn, Hà Nội) thường ‘hứa’ con mình như thế trong các bữa ăn chỉ toàn là
rau muống xào, cải xà lách, nước mắm đạm bạc.

Khi được hỏi liệu như thế con bé có đủ sức để học? Chị Hoa ngậm ngùi, “Có gì ăn
nấy thôi! Một ngày tiền chợ của chị tối đa là 10.000 đồng. Nếu hơn nữa thì mình
lo không nổi, dù biết con mình đang độ tuổi lớn. Nhiều khi thấy con thèm ăn quá
mà mình thì… nên đành cứ “hứa””.
Chi tiêu ít ỏi như thế nhưng đôi khi vẫn “làm khó” một người mẹ vừa là nông dân,
vừa là “thợ đụng” ở công trình. Ngoài việc canh tác một sào ruộng, chị Hoa còn
làm việc bữa có bữa không tại công trình xây dựng - nơi mà vì không có chuyên
môn mà sức khỏe lại yếu nên chị chỉ có thể “đụng” gì làm nấy. Dẫu cứ quần quật
như thế nhưng chị Hoa cho biết thu nhập mỗi tháng vẫn cứ bấp bênh, nhiều lắm là
được 500.000 đồng.
“Nhiều thứ chi tiêu nên mình cũng phải vay mượn nhiều. Trung bình cứ mỗi năm
mình phải mượn 2 triệu để trang trải học phí cho con. Và rồi số nợ cứ lớn dần,
giờ đã là mười mấy triệu. Không biết làm sao để trả món nợ đó…”
Ngồi cạnh bên mẹ, cô bé Hải Thương ngậm ngùi bởi hơn ai hết, bản thân em sẽ hiểu
rõ tại sao lời hứa của mẹ chưa bao giờ thành hiện thực.
Những tấm giấy khen thắp sáng tổ ấm
Hiểu rõ hoàn cảnh của mình và thương mẹ vô cùng, Hải Thương cố gắng phấn đấu học
tập để không bõ công sức của mẹ và hy vọng “sau này kiếm được việc làm có nhiều
tiền để giúp mẹ trả nợ” (trích lời em Thương).

Trong suốt những năm qua, căn nhà nhỏ của hai mẹ con Thương luôn được tiếp thêm
niềm lạc quan, hy vọng từ những tấm giấy khen học sinh giỏi trong suốt 8 năm
liền của Thương, từ việc em đạt giải ba môn Địa lý trong kì thi học sinh giỏi
vừa qua và những điểm số cao nhất trong sổ liên lạc…
Thành quả ấy là niềm an ủi của mẹ, niềm tự hào của cô học trò thông minh, hoạt
bát và chăm học. Hàng xóm láng giềng và những ai được nghe kể về Hải Thương cũng
đều thầm thán phục ý chí vươn lên của em.
Cô Phương Lan, chủ nhiệm lớp của Thương chia sẻ: “Thương là một cán sự lớp, liên
đội trưởng gương mẫu đứng đầu trong trường. Ý thức học tập của em rất tốt, dù
hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng em sống rất hòa đồng, không khép mình. Tôi rất
tự hào vì có một học sinh như vậy”.
Còn bạn Quý và Phương, hai người bạn thân nhất của Thương thì thán phục cô bé ở
tấm lòng “lá rách đùm lá nát”: “Bạn Thương tốt lắm. Hễ ai có khó khăn gì bạn ấy
cũng là người đầu tiên xung phong giúp đỡ”.
Cũng vì lẽ đó mà học bổng “Khăn Đỏ Đến Trường” do ngân hàng Techcombank tài trợ
đã đến với Thương như một phần thưởng xứng đáng, phần thưởng cho tấm lòng biết
yêu quý mẹ, tinh thần trách nhiệm, biết giúp đỡ người khác và quan trọng hơn cả
chính là ý chí vươn lên trong học tập. Phần học bổng này sẽ là động lực khích lệ
giúp Thương an tâm, vững tin hơn trên con đường học vấn.
|
Ngày 23/04/2011, chương trình “Khăn Đỏ Đến
Trường” sẽ tiếp tục trao học bổng cho 100 em học sinh trên địa bàn thủ
đô Hà Nội. Các suất học bổng này nằm trong tổng số 500 suất học bổng trị giá 1,5 tỷ đồng đã và đang được trao cho các em học sinh nghèo hiếu học từ 9-14 tuổi tại 6 tỉnh thành tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay. |