"Bốn chàng quý tử" là hiện tượng của truyền hình Hàn Quốc với đề tài gia đình gần gũi được thể hiện dưới góc nhìn sinh động, mới lạ và hấp dẫn. Phim đang chiếu trên VTV3 vào 22h30 -  23h15 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

“Phim này đầu tiên không hay đâu các mẹ, nhưng các về sau càng hay. Phim này hồi xưa em cũng thỉnh thoảng lên Website của KBS để xem rồi”, một khán giả chia sẻ trên Webtretho như vậy.

  
Diễn viên không lung linh nhưng nội dung hấp dẫn

“Phim này đừng thấy không có diễn viên lung linh thì vội chê các chị ạ, toàn diễn viên gạo cội quen thuộc của HQ không à. Phim về sau càng xem càng hấp dẫn, nhất là chuyện tình của ông anh cả với cô luật sư, ông bác sĩ với cô y tá nữa, sau này cô y tá thay đổi từ vịt bầu thành thiên nga luôn.

Phim này được giải kịch bản xuất sắc nhất của đài KBS năm ngoái và đặc biệt không có vai nào phản diện hết nên coi không bực mình, em là em khoái ông bố của 4 anh con trai, ông ý là nhà quân sư tuyệt vời cho chuyện tình yêu của các con mình tiếp đến 2 đứa cháu của cô luật sư nữa nhất là con bé gái ý, vừa xinh vừa khôn ơi là khôn.", một khán giả có nick Ước vọng mùa xuân bình luận.


“Tối qua em cũng xem trọn vẹn dc cả tập, Vui thật, Vui hẳn so với fim phía cuối là vườn chuối. Anh thứ 3 fall in love hài thế. Đôi này chắc happy nhất đây. Anh cả thì lúc nào cũng trầm tư, mắt thì ngân ngấn, cú va cửa vào cô Lee Su Chil hay thía. Chắc thế nào cũng có tình cảm từ đây. Người ta thì tình yêu sét đánh, đôi này là tình yêu cửa đánh.

Anh thứ 2 thì funny ko chịu được, mồm lúc nào cũng nhọn ra để quát tháo chửi mắng 2 ông em. Còn bà chị họ vui nữa, tự nhiên đang lên nhà dì để ôn thi làm diễn viên hay ca sĩ thì trở thành vú em luôn. Còn vụ 4 ông bà nữa chứ, đánh ghen vui phết. Túm nại là funny, tình huống hợp lí”, thành viên Bống Cheerio chia sẻ.



Ngay cả những khán giả nam như Quang Huy - Giảng viên IT của Đại học Bách Khoa cũng nhận xét, "Bốn chàng trai trong phim đều là những người có hiếu với cha mẹ, tuy nhiên trong cuộc sống không phải không có lúc vì yêu một cô gái mà chàng trai làm những việc khiến các bậc sinh thành đau lòng. Hoặc có những lúc thấy các anh chàng va chạm với nhau, bộc lộ cá tính quá đáng của từng người khiến mẹ các anh phải phát khùng… Tôi thương cho bà mẹ Hàn Quốc, một lòng một dạ vì chồng vì con, nhưng không được phút nào yên lòng…Sinh con ra: lo lắng, nuôi con lớn lên: lo lắng, khi con trưởng thành: lo lắng, con chưa xây dựng gia đình: lo lắng… Đây là nỗi lo thường trực của những người mẹ không chỉ ở xứ sở Kim Chi mà còn ở Việt Nam và các nước khu vực Châu Á".

"Mình thích phim này vì nhẹ nhàng, hài hước. Mình thích cách diễn của ông anh cả, đần thối ra nhưng cũng đáng thương. Phim bắt đầu có nhiều tình tiết hấp dẫn. Tối hôm trước gia đình họ Song chứng kiến nhiều chuyện quá, nào là anh con thứ 3 bị hành hung khi tác nghiệp, nào là bị mẹ cháu bé đến đòi con, nào là con gái Giám đốc Đài truyền hình đến bày tỏ tình cảm với cậu ba… cũng nhiều tình huống hay rồi, chứ như mấy tập đầu thì tẻ nhạt quá", khán giả chia sẻ trên Kênh 24 h.

Còn Lan Ngọc - sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ và kinh doanh Hà Nội chia sẻ, “Tôi thường đón xem phim Bốn chàng quý tử trên VTV3, phim chiếu muộn, nhưng bù lại là đề tài khá mới, nhiều diễn viên nam với tính cách khác nhau, tình cảm và biểu hiện tình yêu khác nhau. Chàng thứ hai giỏi, đẹp trai, kiêu căng nhưng đứng trước người mình yêu cũng trở nên mềm yếu. Chàng út cũng điển trai nhưng tính cách lại như con gái ấy, mỗi khi thấy cậu đẩy xe bón cháo cho Hana là tôi lại thấy cậu ta đáng thương. Rồi cũng lại thươn cho cô y tá Kim, làm nô lệ cho tình yêu khi chót đem lòng yêu cậu bác sỹ… Nói chung tôi thấy phim không có nhiều mâu thuẫn gay gắt, nhưng lại nhẹ nhàng phù hợp với tâm lý của sinh viên bọn em.”

  • Anh Vũ