Nhiều khi anh ta chưa cho vợ cảm nhận được gì thì đã xong và lăn ra ngáy. Còn bạn tôi lúc ấy không chịu nổi đôi khi phải thò đầu vào tủ lanh, phải xối nước trong nhà tắm hàng giờ cho hạ hỏa …
Chiều hôm đó chúng tôi có cuộc họp, tôi đến trễ nhưng Hồng đã dành sẵn chỗ cho tôi, hồ hởi quay sang định khoe bạn đôi giày mới nhưng tôi chưng hửng thấy mặt mũi bạn sưng húp vì khóc nhiều.
Sau khi tìm hiểu, tôi biết bạn tôi buồn cũng vì vợ chồng không hợp nhau chuyện “vợ chồng”. Cô ấy bảo: “Lão ta chỉ quẹt quẹt như gà ấy”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tôi bật cươi chút nữa phun cả nước. Nhưng nhìn gương mặt vừa tức tối, vừa phờ phạc của bạn tôi chạnh lòng thương. Tại ông chồng bạn tôi yếu quá, mới lên yên đã ngã ngựa rồi. Còn bạn tôi thì khỏe mạnh, hai má lúc nào cũng hây hây, người ta bảo ngày xưa vua chọn mỹ nữ tiến cung cũng chọn những cô má đỏ, chẳng thế ông bà mình nói “Hồng diện, đa dâm”.
Tôi cũng đã nghe bạn tôi kể nhiều về nỗi khổ sở khi không được vừa ý trong chuyện chăn gối. Nhiều khi anh ta chưa cho vợ cảm nhận được gì thì đã xong và lăn ra ngáy. Còn bạn tôi lúc ấy không chịu nổi đôi khi phải thò đầu vào tủ lanh, phải xối nước trong nhà tắm hàng giờ cho hạ hỏa…Chúng tôi cũng tư vấn cho bạn nên góp ý chồng về cách làm chuyện ấy, nhưng anh ấy là người bảo thủ không nghe còn bảo đàn bà hư hỏng… Không lẽ cứ để bạn phải khổ sở mãi.
Trong phút chốc tôi lóe lên suy nghĩ hay làm mai bạn cho anh ấy… anh ấy là người bạn thân của tôi To lớn, khỏe mạnh và đặc biệt rất mạnh mẽ về khoản ấy… anh ấy cũng hay than thở vợ không đáp ứng nổi. Nghĩ là làm tôi đã tạo điều kiện cho hai người gặp nhau trong quán cafe như một cuộc gặp tình cờ. Quả là hai người hợp nhãn nhau và họ đến với nhau rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên.
Từ đó bạn tôi rất vui vẻ, yêu đời. Tuy tôi tế nhị không hỏi kỹ song tôi biết họ rất hợp nhau và thoải mái. Nhưng gần đây tôi nghe vợ anh ấy than phiền và nghi ngờ về anh bạn tôi. Tôi cũng giật mình lo sợ, tôi có nói khéo để anh bạn tôi điều chỉnh lại bản thân song có lẽ sức mạnh quái ác kia đã lôi anh ta đi quá xa mất rồi. Còn phía cô bạn tôi cũng quay ra kêu chán chồng nhiều hơn.
Tôi thật sự không biết làm thế nào và rất ân hận đã đưa họ đến với nhau. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rất đơn giản giúp bạn giải tỏa về tâm lí, nhưng càng ngày tôi thấy mình càng sai và rất ân hận . Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu hai gia đình ấy đổ vỡ tôi là người có tội to nhất và không tha thứ được cho mình.
Phạm Mai
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
