Trung kể: "Mình thích những chiếc điện thoại từ hồi học đại học. Khi đó chỉ những người thành đạt mới có cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại, mình nhìn chiếc Motorola StarTAC 90 họ cầm trên tay là khoái lắm rồi. Vẻ đẹp của chiếc điện thoại đó cứ ám ảnh trong mình. Đến khi đi làm làm báo, bắt đầu kiếm được tiền thì mình cũng bắt đầu dành dụm để mua những chiếc điện thoại cổ về. Loại điện thoại nào cổ nhất mà phải là hàng chính hãng, hàng độc mới mua".
Cho đến khi dân nghiền đồ điện thoại cổ chuyển qua chơi loại điện thoại ít tiền thì Trung đã kịp rinh về chất đầy nhà từ vài năm trước. Dân buôn đồ cũ nhập hàng nguyên đai nguyên kiện về, những loại điện thoại phổ thông dễ bán thì khách hàng đã mua hết, còn lại những chiếc quá cổ, không sử dụng được bởi phiên bản tiếng nước ngoài, hoặc của các quốc gia lạ, thì chỉ có những người "có vấn đề" như Trung mới "chơi" nổi, thường mua với giá rẻ như cho. Bởi con mắt đã quá quen, đã "nạp" quá nhiều mẫu mã các loại điện thoại nên chỉ cần nhìn qua là Trung biết loại máy này thuộc dòng sản phẩm nào, sử dụng ra sao, giá cả thế nào. Từ chơi mà thành chuyên gia về điện thoại cũng rất thuận lợi và khi viết bài về lĩnh vực này, Trung tự tin bởi vốn kiến thức đã có!
Nếu như người dân Hà Nội rộ lên xu hướng thích hàng cổ, hàng độc như nhóm những người yêu Vespa cổ, nhóm những người yêu điện thoại cổ, nhóm những người yêu thích sưu tập tem cổ, rồi những đồ trong thời kỳ bao cấp... để được cho là sành điệu, được coi là "style" thì Trung chơi là vì yêu thích, chơi còn là để phục vụ công việc. Trung bật mí: Nhóm chơi điện thoại cổ được chia ra làm nhiều loại như chơi điện thoại cổ loại nghe nhạc đầu tiên của thế giới, nhóm chơi điện thoại loại có nắp gập đầu tiên trên thế giới. Đầu tiên họ là những người có cùng chung một sở thích, sau đó họ thành lập ra câu lạc bộ dành cho những người có cùng niềm đam mê với mục đích cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Gặp anh em trong làng báo công nghệ, Trung luôn "show" các loại điện thoại hiếm thấy. Khi Hà Nội còn xa lạ với BlackBerry thì Trung đã ung dung cầm chiếc BB 8700, phổ biến kiến thức về dòng máy này qua khá nhiều bài báo.
Những người chơi điện thoại như Trung thường tìm đến các diễn đàn công nghệ như handheld, tinhte… Các thành viên sinh hoạt chủ yếu thông qua mạng Internet. Thường thì các thành viên tổ chức gặp mặt bằng một buổi offline. Không phải buổi offline nào cũng chỉ dành để nói về điện thoại mà có khi đó chỉ là một buổi giao lưu trao đổi công việc của anh em làm báo với nhau.
"Mỗi lần nghĩ đến những món đồ mà mình thích nhưng chưa có được, mình trăn trở, mất ăn mất ngủ, nghĩ cách để có nó. Ngẫm ra nghề báo cũng vậy, không yêu thích, không đam mê thì khó trở thành nhà báo tốt với những đề tài hay, tác phẩm được độc giả đón nhận, có ích cho xã hội", Trung chia sẻ.
Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện VIệt Nam số 49 ra ngày 19/6/2008