
Tôi năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học sư phạm và đi làm được 2 năm. Tôi có rất nhiều điểm yếu về sức khỏe, nhất là sức khỏe tình dục. Điều đó là nguyên nhân chính tôi phải xa anh. Trước khi xa anh tôi đã làm vài điều mà người bạn thân của tôi cho là xuẩn ngốc, đến giờ tôi day dứt rất nhiều…

Tôi có chiều cao 1m70 và làn da rất trắng. Nhà tôi ở Hà Nội, tôi sống hòa đồng với mọi người nên được nhiều người nể, quý và theo đuổi. Trước đó cả thời sinh viên đã có lúc tôi nghĩ đến vài người khác, nhưng chứng kiến những bạn bè cùng lứa với những mối quan hệ tình yêu rắc rối đã làm tôi trở nên sợ yêu thậm chí có lúc tưởng cảm xúc mình khô cạn.
Anh là kĩ sư công nghệ thông tin mới ra trường, cũng là một người khá thú vị nên đã chiếm được trái tim tôi. Tôi có thể gọi đây là mối tình đầu, với cái gì cũng là lần đầu tiên từ nụ hôn đến chuyện xác thịt. Thế nhưng những lần chung đụng, anh rất hào hứng đòi hỏi còn tôi thấy rất khó chịu… nhức nhối. Tôi biết đó là những dấu hiện không bình thường nên đã đi khám. Bác sĩ cho biết tôi bị rối loạn… điều đó khiến tôi khó có cuộc sống gia đình sau này của tôi khó trọn vẹn.
Tôi đã nghĩ đến việc sau này sẽ sống một mình. Tôi quyết định cho anh cái quý giá nhất của người con gái để chứng tỏ tình yêu của mình sau đó lặng lẽ rời bỏ anh. Lần đầu khi ấy với tôi là sự khủng hoảng kinh khủng, tôi sợ hãi, đau đớn… rồi tôi lại tự an ủi mình rằng đã làm điều tốt nhất cho tình yêu của mình. 2 hôm sau tôi không liên lạc với anh nữa. Anh đã tìm tôi nhiều lần, những tin nhắn đầy điện thoại nói rằng có thể chết được vì ân hận, anh muốn xin lỗi tôi, không muốn mất tôi…
Tôi hiểu rằng anh yêu tôi thực sự, nhưng vì điểm kém cỏi của mình mà tôi không có can đảm để đến với anh. Hiện tại, tôi thực sự bối rối trước sự chân thành của anh, tôi có nên nói ra vấn đề sức khỏe của mình cho anh biết? Liệu khi biết rõ điều này, thì hình ảnh một người yêu điềm đạm, dâng hiến của tôi trong mắt anh có còn vẹn nguyên? Tôi ước rằng mình có thể ra đi nhẹ nhàng để không phải nói bất cứ bí mật gì của mình. Thực lòng, tôi rất yếu đuối.
Đã nhiều đêm tôi mất ngủ, hình ảnh về anh cứ trở đi trở lại. Tôi cảm thấy nó mạnh hơn sự ám ảnh thân xác đeo đẳng tôi. Hình ảnh anh lớn quá, nhưng liệu chúng tôi có hạnh phúc nếu có tình yêu mà chẳng có tình dục? Anh là người đàn ông tốt, trải qua chuyện này với tôi, mà anh vẫn rất tôn trọng tôi. Điều đó làm tôi bồi rối rất nhiều…
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
Anh là kĩ sư công nghệ thông tin mới ra trường, cũng là một người khá thú vị nên đã chiếm được trái tim tôi. Tôi có thể gọi đây là mối tình đầu, với cái gì cũng là lần đầu tiên từ nụ hôn đến chuyện xác thịt. Thế nhưng những lần chung đụng, anh rất hào hứng đòi hỏi còn tôi thấy rất khó chịu… nhức nhối. Tôi biết đó là những dấu hiện không bình thường nên đã đi khám. Bác sĩ cho biết tôi bị rối loạn… điều đó khiến tôi khó có cuộc sống gia đình sau này của tôi khó trọn vẹn.
Tôi đã nghĩ đến việc sau này sẽ sống một mình. Tôi quyết định cho anh cái quý giá nhất của người con gái để chứng tỏ tình yêu của mình sau đó lặng lẽ rời bỏ anh. Lần đầu khi ấy với tôi là sự khủng hoảng kinh khủng, tôi sợ hãi, đau đớn… rồi tôi lại tự an ủi mình rằng đã làm điều tốt nhất cho tình yêu của mình. 2 hôm sau tôi không liên lạc với anh nữa. Anh đã tìm tôi nhiều lần, những tin nhắn đầy điện thoại nói rằng có thể chết được vì ân hận, anh muốn xin lỗi tôi, không muốn mất tôi…
Tôi hiểu rằng anh yêu tôi thực sự, nhưng vì điểm kém cỏi của mình mà tôi không có can đảm để đến với anh. Hiện tại, tôi thực sự bối rối trước sự chân thành của anh, tôi có nên nói ra vấn đề sức khỏe của mình cho anh biết? Liệu khi biết rõ điều này, thì hình ảnh một người yêu điềm đạm, dâng hiến của tôi trong mắt anh có còn vẹn nguyên? Tôi ước rằng mình có thể ra đi nhẹ nhàng để không phải nói bất cứ bí mật gì của mình. Thực lòng, tôi rất yếu đuối.
Đã nhiều đêm tôi mất ngủ, hình ảnh về anh cứ trở đi trở lại. Tôi cảm thấy nó mạnh hơn sự ám ảnh thân xác đeo đẳng tôi. Hình ảnh anh lớn quá, nhưng liệu chúng tôi có hạnh phúc nếu có tình yêu mà chẳng có tình dục? Anh là người đàn ông tốt, trải qua chuyện này với tôi, mà anh vẫn rất tôn trọng tôi. Điều đó làm tôi bồi rối rất nhiều…
- Thái Yên (Hà Nội)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).