Khổ vì nhạc chuông
ICTnews - Từ thời di động đang rất hiếm hoi, nhạc chuông cũng chỉ mới lèo tèo vài chục điệu âm thanh đơn sắc, nó đã là vấn đề “nóng” của nhiều cá nhân và tập thể.
Khi đang họp hành yên ắng, đang học tập say sưa, bỗng tèn ten… một bản nhạc cao ngất trời mây. Lúc đó, vài ánh mắt khó chịu, dăm ba ánh mắt ngưỡng mộ, còn khổ chủ thì có người vội vàng lúng túng tắt chuông, có người thì… cứ cho thiên hạ biết ta có điện thoại.
Đến thời “phổ cập” điện thoại di động, người người dùng di động, nhà nhà dùng di động. Số lượng thuê bao của các mạng cứ được tính theo con số hàng triệu mỗi năm thì các “đời” điện thoại di động cũng theo đó mà phát triển. Xưa rồi những máy điện thoại chỉ cài được những bản nhạc chuông đơn âm với vài chục bản nhạc trong bộ nhớ. Điện thoại thời thượng phải là đa âm, âm thanh nổi, MP4… Mỗi máy phải có hàng trăm loại nhạc chuông, từ tiếng chim kêu, vượn hót… đến những bản nhạc để đời của các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Từ nhạc có lời đến nhạc không lời, từ êm ái dịu nhẹ đến mạnh mẽ hào hùng…
Ăn theo xu hướng này, hàng trăm công ty cung cấp dịch vụ nhạc chuông ra đời. Mỗi bài hát, mỗi bản nhạc có giá từ 2 nghìn đến 15 nghìn đồng, tuỳ nhà cung cấp. Cũng vì thế mà nhạc chuông ngày càng đa dạng và… phức tạp hơn. Khách hàng thì “phân nhóm” đối tác gọi đến: nhóm gia đình thì nhạc trữ tình, nhóm bạn bè thì sôi động một chút v.v… Chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là biết ai gọi đến.
Chăm sóc cho mình chưa đủ. Ngày nay, các thượng đế xài di động còn chăm sóc cho cả những người gọi điện đến cho mình bằng nhạc chuông chờ với giá 9 nghìn đồng/tháng thuê bao, chưa kể phải trả tiền tải bản nhạc của các nhà cung cấp dịch vụ mà mỗi mã số bài hát cũng tới 2 nghìn đồng. “Tuổi teen” sử dụng dịch vụ này vì nhiều lý do, song giới công chức, viên chức nhà nước cũng lao vào vòng xoáy nhạc chuông chờ như một thứ mốt.
Gọi điện cho đối tác, thay vì nhận được tiếng tut, tút… kéo dài, những bản nhạc khi thì êm đềâm, khi thì não nuột, hào hùng vang lên. Mục đích là giảm căng thẳng cho đối tác khi phải chờ đợi quá lâu đã phản tác dụng khi mà công việc thì đột xuất, càng gọi, các bản nhạc tình yêu càng kéo dài lê thê như không có điểm dừng mà đối tác thì vẫn không thấy đâu.
Khổ quá, nhạc chuông ơi!
Thiên Tùng
- Đọc toàn bộ bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam ra ngày 13/8/2007