Một phụ nữ trẻ giàu có tại Philippines đang bị điều tra về việc trốn thuế sau khi đăng những bức ảnh về lối sống xa hoa của mình trên mạng.

TIN BÀI KHÁC:


Jeane Napoles, người mà mẹ cô đang bị điều tra trong vụ trốn thuế lớn nhất Philippines, đã sử dụng mạng xã hội để đăng những bức ảnh về cuộc sống của mình tại Mỹ.

Hình ảnh về những bộ đầm thiết kế, những đôi giày đính đá quý và những siêu xe đã vấp phải sự chỉ trích từ quê hương cô, nơi có khoảng 28% dân số sống dưới mức nghèo khổ.

{keywords} 

Các bức ảnh cũng thu hút sự chú ý của Cục thuế Philippines, cơ quan hiện đang điều tra về việc trốn thuế của cô gái 23 tuổi này.

"Chúng tôi đã đọc các bài báo. Chúng tôi theo dõi Internet. Đó là nơi chúng tôi nghe ngóng về cô ấy," Kim Henares, giám đốc Cục thuế Philippines cho biết.

Napoles, một sinh viên thiết kế thời trang, chủ sở hữu một căn hộ tại khách sạn Ritz Carlton ở Los Angeles, trị giá lên tới 1,3 triệu USD cũng như các tài sản khác đáng giá 339.000 USD tại quê nhà.

Hãng tin ABS-CBN đưa tin tài sản ở Mỹ đang được rao bán.

{keywords} 

Theo Henares, Napoles đã không nộp bất cứ bản kê khai thuế nào từ năm 2008, mặc là người đã đăng ký đóng thuế.

"Chúng tôi luôn nói rằng không có gì sai khi giàu có miễn là bạn nộp thuế đầy đủ," Henares nói thêm.

Bà Janet Napoles, một nữ doanh nhân và là mẹ của Jeane, hiện đang bị điều tra vì cáo buộc giúp các nghị sĩ Philippines biển thủ 232 triệu USD.

Henares phủ nhận bất cứ động cơ chính trị nào trong việc truy tố cô con gái và cho biết cô chỉ đơn thuần thực thi luật về thuế.

"Cho dù đó là lỗi của cô ấy hay mẹ cô ấy, ai đó sẽ phải ngồi tù," Henares nói.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)