Sân chơi kì diệu được xây dựng dựa
trên ý tưởng của Trúc Anh, học sinh tiểu học Trường TH Trần Văn Ơn, Q.12,
TP. HCM đã chính thức được khởi công.
Sân chơi kì diệu được xây dựng dựa
trên ý tưởng của Trúc Anh, học sinh tiểu học Trường TH Trần Văn Ơn, Q.12,
TP. HCM đã chính thức được khởi công.
Sân chơi kỳ diệu trị giá 400
triệu đồng này là phần thưởng đặc biệt do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan của công ty
FrieslandCampina Việt Nam trao tặng cho ý tưởng về một "Sân chơi kỳ diệu" dành
cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.
Trúc Anh - “nhà thiết kế tài ba
tí hon” người đã mang giải thưởng đặc biệt về cho ngôi trường thân yêu của
mình, chia sẻ, “Con cảm thấy thật là vui vì bức tranh của con sẽ biến
thành sân chơi cho tất cả các bạn của trường. Con cám ơn Cô Gái Hà
Lan”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh chủ nhiệm lớp 4A trường TH
Trần Văn Ơn nói, “21 năm giảng dạy tại đây, nhìn các em chưa có sân chơi
đúng nghĩa mà thương vô cùng. Tôi thật sự sung sướng và quá bất ngờ
về món quà mà nhãn hàng Cô Gái Hà Lan mang đến”.
Chính thức
khởi công xây “sân chơi kỳ diệu”
Ông Trần Hường, Phó Vụ Trưởng-Phó
Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ GDĐT và ông Theo Queis, Giám đốc tiếp thị tiêu
dùng-Cô Gái Hà Lan cùng trao Giấy Chứng Nhận “Nhà thiết kế tài ba tí hon” cho bé
Trúc Anh
Niềm tự hào của thầy cô và cha mẹ!
Niềm vui
của học sinh Trường TH Trần Văn Ơn cùng Cô Gái Hà Lan
Ông Theo Queis - Giám đốc tiếp thị tiêu
dùng của Cô Gái Hà Lan tự hào phát biểu: “Lễ khởi công hôm nay không chỉ
thể hiện cam kết trách nhiệm của chúng tôi đối với chương trình mà còn
là cam kết của một chuyên gia dinh dưỡng luôn chăm lo đến sự phát triển
toàn diện cho trẻ em, giúp các em không chỉ cao, khỏe mà còn thông
minh…”
“Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em đã có thể vui
chơi trên chính sân chơi do mình sáng tạo.”, ông Trần Hường, Phó Vụ
trưởng, Phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại TP.
HCM bày tỏ.