Ngôi trường gỗ tạm bợ nằm bên khu nhà mồ sẽ được thay thế bằng một ngôi trường 2
tầng đạt chuẩn quốc gia - nơi học tập của của hàng trăm học sinh người dân tộc
Gia Rai ở xã Ia Piar (Phú Thiện, Gia Lai).
Niềm vui trường mới về xóm núi
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi mới thành lập khoảng hơn một năm nay, với 10 phòng
học, nằm ở 4 điểm. Phân nửa số phòng học của trường là vách gỗ tạm bợ dựng trên
nền đất lô nhô sỏi đá. Giữa các phòng học là một vách ngăn “có như không”, từ
lớp này có thể thấy rõ, nghe rõ mọi hoạt động của lớp kia.
Trong điều kiện dạy và học khó khăn như vậy, nên khi biết tin trường được bình
chọn xây mới, không chỉ thầy trò của trường mà người dân cả xã, cả huyện, cả
tỉnh đều vui mừng. Sân trường sáng hôm ấy có rất đông thầy cô giáo và học sinh
từ khắp các điểm trường cùng tề tựu.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai, ông
Nguyễn Ngọc Ngô, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Phú Thiện, cô Nguyễn Thị
Hoa, Phó Phòng Giáo dục huyện Phú Thiện, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể
của tỉnh, huyện và đông đảo đồng bào các dân tộc trong khu vực cũng về chung
vui.
Không bao lâu nữa, thầy và trò xã Ia Piar sẽ được học trong một ngôi trường mới
khang trang, 2 tầng, với 8 phòng học đạt chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí xây dựng
ước tính gần 3,5 tỉ đồng.
Ngoài 2,5 tỉ đồng do nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tài trợ, Ủy ban nhân dân huyện
Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng góp thêm gần 1 tỉ đồng nữa, đồng thời vận động
người dân địa phương di dời khu nhà mồ để con em có được một khu đất rộng rãi
cho ngôi trường mới khang trang.
Ông Rahlan Pjec (Ama Thiệu), đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường cho biết:
“Phụ huynh chúng tôi đã cùng nhau hiến đất, bốc cốt nhà mồ… để có đất xây một
ngôi trường sạch đẹp, rộng rãi cho học sinh học. Như vậy cha mẹ mới yên tâm
trồng cấy, làm ăn.”
![]() |
| Các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi hân hoan nhận quà từ chương trình Đèn Đom Đóm |
Hẳn chúng ta vẫn chưa quên hình ảnh cô bé Nuk ở ngôi trường này, sau mỗi buổi học đều vác gùi lang thang trên những bãi cỏ khô giữa cái nắng chói chang, hoặc những cơn gió rít để nhặt phân bò khô, phụ mẹ kiếm sống và ấp ủ giấc mơ làm cô giáo. Cô bé chỉ có một ao ước thật bình dị “con muốn được ngồi học mà không bị mưa tạt hay bị bụi bay vào mắt…”.
![]() |
| Chẳng bao lâu nữa, các em học sinh ở Ia Piar sẽ không còn ngồi học trong mái trường tạm bợ này |
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai, cho biết: “Sự tài trợ của chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm để xây trường tại Ia Piar là đóng góp rất quý báu, thiết thực. Chương trình đã cùng địa phương giúp cho học sinh vùng khó có điều kiện học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nơi đây, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng giáo dục”.
|
Trong 10 năm qua (2002-2012), chương trình Đèn Đom Đóm đã trao hơn 20.000 học bổng cho các em nhỏ trên khắp cả nước, mang đến 8 ngôi trường khang trang, và đang thực hiện xây sửa tiếp 2 ngôi trường mới ở Gia Lai và Quảng Ngãi trong năm nay, mang đến những cơ hội, những điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng khó. Việc đóng góp cho chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm được tiếp tục thực hiện thông qua: Quỹ Tấm Lòng Việt - Đóng góp cho Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, Số tài khoản (VND): 0021100129008 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội). |

