Blog Việt - Chỉ đơn giản là nhìn cậu nhăn trán, đôi mắt nâu chăm chú với những mảng màu lộn xộn của cầu vồng và tìm cách xếp lại chúng là cũng đủ để tớ mỉm cười.
Blog Việt
Tớ rất thích ngồi cạnh khi cậu xoay khối rubic mà tớ tặng. Chỉ đơn giản là nhìn cậu nhăn trán, đôi mắt nâu chăm chú với những mảng màu lộn xộn của cầu vồng và tìm cách xếp lại chúng là cũng đủ để tớ mỉm cười.
Tớ không thích trò chơi này, vì thường tớ chỉ xếp được một hai mặt và rất dễ bực tức. Có một lần cậu nói với tớ nói rằng, đừng có cố giữ những mặt tớ vừa xoay được, nếu thế tớ sẽ chẳng thể nào có được những mặt tiếp theo.
Đến bây giờ tớ mới biết, điều đó cũng giống như cách để có được Hạnh phúc.
Hạnh phúc giống như một khối Rubic. Nó được trao cho ta ngay khi ta ra đời, với 6 mặt hoàn hảo và nguyên lành. Thời gian, cuộc sống và thế giới sẽ xoay nó thành một khối lộn xộn và chúng ta lại phải tìm cách để hoàn thành nó.
Ảnh minh họa:
Mặt đầu tiên mà ta rất dễ xoay được là Quan điểm, và nó chi phối mặt thứ hai – Nguyên tắc. Cách chúng ta nhìn cuộc sống và những thứ chúng ta cho là đúng được hình thành từ rất sớm và rất khó thay đổi. Tớ là một đứa cứng đầu và ngoan cố, cho nên thường thì sau khi xoay được 2 mặt này, tớ không thể nào xoay đến mặt thứ 3, tớ không thích ý nghĩ tất cả sẽ lại trở thành một đống lộn xộn khi mà đã có được một số thứ rõ ràng.
Mặt thứ 3 là Thành Công.
Mặt thứ 4 là Thất bại.
Mặt thứ 5 là Mục đích sống.
Và mặt cuối cùng là Yêu thương.
Mỗi người khác nhau sẽ có những mặt khác nhau, và những mặt đó cũng sẽ có những màu sắc khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là phải chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận khả năng ta sẽ không bao giờ xếp được một khối Hạnh Phúc hoàn chỉnh. Tớ vẫn nghĩ rubik là trò chơi của lòng can đảm.
Và hơn thế nữa, sự thích thú trong trò chơi đôi khi còn quan trọng hơn kết quả của nó. Hạnh phúc có thể là kho báu, nhưng có thể nó cũng chính là chuyến phiêu lưu.
Cho nên, hãy nắm lấy tay tớ và chỉ cho tớ cách xoay khối rubic ấy nhé…
Gửi từ email Lucifer Sam - lucifer_sam_xii@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn