
![]() |
|
Chú thích ảnh: Lời khai "mẹ mìn" trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, công an cho biết đang mở rộng điều tra… |
Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ở bệnh viện Hùng Vương (đường Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM) vào đêm 17/3 gây xôn xao dư luận như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất chiều 27/3 cơ quan CSĐT công an Q.5 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại hầu tra đối với bị can Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, ngụ Q.3, tạm trú huyện Nhà Bè) về hành vi "chiếm giữ trẻ em".
Được biết, bước đầu khi ra tự thú, Thuỷ khai sống như vợ chồng với N.V.N.E (SN 1958, ngụ huyện Nhà Bè). Giai đoạn giữa năm 2013 Thuỷ vui mừng khi có thai nhưng không ngờ thời gian ngắn sau bị sẩy.
Thủy giấu "chồng" và gia đình "chồng" về việc này và dự tính đến ngày sinh sinh sẽ kiếm 1 đứa trẻ thay thế...
Trưa 17/3, Thuỷ tiếp cận với bà L.T.K.D (SN 1963, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) đang chăm sóc con gái là N.T.P.T (SN 1984) vừa hạ sinh 1 bé trai ở khoa sản, bệnh viện Hùng Vương. Được biết sản phụ T bị bệnh trí não chậm phát triển từ nhỏ…
Ban đầu Thuỷ hỏi han tình cảnh gia đình, dụ dỗ bà D cho cháu ngoại. Khi bà D khước từ, Thuỷ gạ gẫm mua - bán đứa trẻ nhưng bà này cũng không đồng ý.
Đêm 17/3, lợi dụng bà D ra ngoài, chị T lơ ngơ, Thuỷ đã mượn đứa trẻ từ chị T rồi bế ra khỏi bệnh viện.
Bế con về nhà, Thuỷ nói dối là con mới sinh. Gia đình chồng đã nghi ngờ nhưng không có quyết định giao trả đứa trẻ. Sáng 19/3, đọc tin trên báo mô tả mẹ mìn bắt cóc trẻ ở bệnh viện có thông tin mô tả nhân dạng khá giống với Thuỷ, lúc này gia đình "chồng" truy hỏi thì Thuỷ thú nhận toàn bộ.
Cùng ngày, Thuỷ cùng "chồng" bế cháu bé đến bệnh viện Hùng Vương giao trả và tự thú với công an.
Nhận định về lời khai báo của bị can Thuỷ, đại tá Lê Phước Trường - trưởng công an Q.5 cho biết còn nhiều mâu thuẫn và thiếu lôgic. Hiện công an đang mở rộng điều tra về động cơ chiếm đoạt đứa trẻ và Thuỷ có đồng phạm hay không?
- Đàm Đệ
