- Trên người anh chi chít những cục u chen chúc nhau. Càng lớn lại càng ngứa ngáy, cái u to nhất như cái ấm “án ngự” bên chân trái khiến những bước đi của anh càng thêm nặng nề.

TIN BÀI KHÁC:

Mẹ già 80 tuổi của anh lại bị bệnh thần kinh lâu năm khiến cho cuộc sống của hai mẹ con lâm vào cảnh bế tắc. Đó là hoàn cảnh của anh Lâm Văn Sáu (SN 1968) ở xóm 11 xã Quỳnh Thạch huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cái u to nhất nay đã nặng gần 7kg

Anh lớn lên bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, đến năm 15 tuổi, trên cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những cái u nhỏ, sần sùi. Cứ nghĩ là bị dị ứng nên gia đình đã chạy chữa thuốc thang nhưng không khỏi.

U cũng lớn dần theo số tuổi của anh, phần vì tự ti với bản thân, phần vì không ai dám lấy một người bệnh tật nên anh ở vậy với mẹ già.

{keywords}
Anh Sáu với nhiều khối u trên người, bênh cạnh là mẹ già 80 tuổi

Những năm gần đây, u mọc càng ngày càng nhiều, cái lớn cái bé chen chúc nhau hành hạ anh ngay cả trong bữa ăn giấc ngủ. Cái bé như đầu đũa cũng có, như cái trứng cút cũng có, đặc biệt là bên chân trái của anh có một khối u to hơn cái ấm, phải gần 7kg làm cho việc đi lại của anh hết sức khó khăn.

Những cái u bình thường thì ngứa ngáy, nhưng cứ trái gió trở trời là lại nhức ê ẩm, phát sốt phát rét làm anh vô cùng khổ sở.

Khổ nhất là đến ăn anh cũng không dám ăn, mấy bà hàng xóm thương tình lâu đi chợ về lại đưa qua cho con cá, chục trứng. Nhưng những món có tí “chất” đó hễ anh ăn vào là cái u ở chân càng to và đau nhức.

Anh Sáu kể: “Ai gặp tôi lần đầu cũng thấy sợ, mấy bữa nhà có việc nên tôi phải đi ra ngoài, có đứa trẻ đi học về thấy là khóc thét lên. Làm tôi không dám ra ngoài nữa, nếu ra cũng chỉ đi ban đêm và bịt kín mít”.

Mẹ anh là bà Đặng Thị Nguyên (80 tuổi) lại bị bệnh thần kinh hàng chục năm nay, cả ngày cứ ra ngẩn vào ngơ, chỉ biết đói là ăn ngoài ra không ý thức được việc gì. Hai người em một gái một trai cũng “không được khôn” nên một người sinh năm 1975 và một người sinh năm 1978 đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Đi viện rồi lại về vì không có tiền

Những cái u ngày càng “hoành hành” trên cơ thể anh, cái to nhất cũng gần 7kg làm cho sức khỏe anh càng ngày càng yếu.

Vay mượn được ít tiền, năm 2008 gia đình đã đưa anh ra bênh viện Bạch Mai, sau khi làm các xét nghiệm các bác sỹ cho biết anh bị u xơ thần kinh. Bệnh của anh có thể chữa được nhưng với mỗi lần mổ phải mất khoảng 20 triệu đồng, và phải mổ nhiều lần mới khỏi.

“Số tiền đó quá lớn đối với hoàn cảnh gia đình tôi, đến cái ăn còn phải nhờ nhà nước, nhờ anh em làng xóm thì lấy đâu ra mấy chục triệu đi chữa bệnh” anh nói mà ánh mắt xa xăm.

Từ đó đến nay sức khỏe của anh cũng yếu dần, trước đây còn làm được mấy sào ruộng, thỉnh thoảng nuôi con gà con lợn để trang trải cuộc sống. Nhưng cái u ở chân trái càng ngày càng hành hạ khiến cho cuộc sống của hai mẹ con lâm vào cảnh bế tắc.

Căn nhà cấp 4 cũng không hơn gì chủ nhân của nó, nhà làm lâu nên tường và mái ngói đã hư hỏng hết, mùa mưa bão đang về anh lại càng lo hơn.

Ông Dương Đình Tuấn, trưởng thôn xóm 11 cho biết: “Gia đình anh Sáu thuộc diện hộ nghèo từ lâu, anh ấy thì bệnh tình như vậy, còn phải nuôi mẹ già nên khó khăn gấp bội, bà con làng xóm ai cũng thương nhưng chỉ giúp được phần nào”.

Ra về nhưng hình ảnh bà cụ hơn 80 tuổi ánh mắt đục ngầu cứ ngơ ngác, thỉnh thoảng lại kêu đói và người đàn ông nhỏ thó, hiền lành lê từng bước chân nặng nề đi lấy cơm cho mẹ khiến chúng tôi cảm thấy chạnh lòng.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: anh Lâm Văn Sáu (SN 1968) ở xóm 11 xã Quỳnh Thạch huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Lâm Văn Sáu ở Nghệ An)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn