Với bạn bây giờ vấn đề là giải quyết mối quan hệ vợ chồng của mình chứ không phải là nghĩ tới việc căm giận hay trả thù ai làm gì.

Kính gởi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em lấy nhau đã được 10 năm và có với nhau một đứa con trai 9 tuổi. Cuộc sống vợ chồng nói chung cũng hơi vất vả vì phải tự lập cánh sinh, nhưng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đó em nghĩ sẽ là mãi mãi nào ngờ đến một ngày, cách đây hơn 1 năm, em phát hiện ra chồng em đi ra ngoài lăng nhăng với gái. Anh ta đi làm nhưng hay lên mạng tìm làm quen và chat với những cô gái, từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, những cô gái đã bị chồng bỏ hoăc ly dị, hẹn họ đi ăn uống và đi khách sạn vào buổi trưa. Anh ta nói với họ nào là anh bị vợ bỏ vì yếu sinh lý... để được quan hệ với các cô gái đó mà không dùng dụng cụ bảo vệ. Khi phát hiện ra em nghĩ đến mà cảm thấy nhục nhã và xấu hổ thay cho anh. Một người chồng người cha gương mẫu trong mắt con giờ đây trở thành một người không có phẩm chất.

Khi bị phát hiện em đã nói chuyện thẳng thắn với chồng và đòi ly hôn nhưng anh bảo chỉ tại anh nhất thời ham của lạ, thích của lạ thôi và anh thề sẽ bỏ... Em cũng muốn cho anh cơ hội vì đứa con. Được một thời gian khoảng gần 1 năm thì em lại phát hiện anh vẫn còn lên mạng tán tỉnh chát và hẹn hò với gái. Thậm chí trong số đó có gái tại cơ quan với anh, chồng cô ta đã ly hôn và cô ta cũng nuôi một đứa con. Em đã cho thám tử theo dõi và phát hiện anh ta vẫn thường lên mạng hẹn với các cô gái khác và người phụ nữ làm cùng cơ quan. Anh than với họ nào là vợ chồng sống không hạnh phúc, vợ hay ghen làm anh thấy mệt mỏi... Các cô gái đó lại bị anh dụ. Nhưng em chỉ trách cô gái cùng làm chung với anh, biết anh đã có vợ con mà vẫn còn chat, điện thoại hẹn hò chọc anh rồi đi với anh, anh rủ họ nào là đi ăn, uống cafe ghế đôi để ngủ... hẹn đi khách sạn.

{keywords} 

Em đã nói chuyện với anh rằng nếu để em phát hiện anh còn tính đó thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Hôm đó thám tử báo cho em biết anh đang hẹn cô gái kia đi uống cà phe buổi trưa rồi ra đó ngủ nhưng em biết tính chồng em là đi khách sạn, nhà nghỉ thôi. Em định hôm đó nếu hai người đi, thám tử theo dõi báo thì em sẽ bắt tại trận 2 người và sẽ làm lớn chuyện ra cơ quan rồi bỏ luôn. Nhưng rất may cho cô ấy là cô ấy đổi ý không đi hôm ấy mà hẹn anh hôm khác. Em nhất định sẽ làm cho cả hai người đó một trận, phơi bày mọi việc ra trước công ty họ xem họ còn mặt mũi nào nữa không.

Hiện giờ em rất khổ tâm và nghĩ những cô gái đó và nhất là cô gái đã có chồng con, sao không tìm người giống mình mà lại đi hẹn hò với chồng em chứ. Em rất yêu chồng vì vậy em rất đau khổ với tính trăng hoa của chồng. Hai vợ chồng đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khó để tạo lập sự nghiệp mà anh không biết trân trọng.

Hai Anh - c.haianh@

Trong vòng một năm trời mà bạn đã phát hiện được nhiều trường hợp ngoại tình của chồng bạn, với nhiều người, từ nhỏ tuổi tới lớn tuổi, từ người quen tới người lạ. Không hề có chút tình cảm nào với bất cứ một ai, chồng bạn chỉ tìm mọi cách thỏa mãn bản năng thấp kém của mình. Khi bị vợ phát hiện anh ta vẫn không hề biết xấu hổ mà thay đổi sửa chữa. Con người chồng bạn không còn gì để có thể chấp nhận được. Không nói về mặt tinh thần – anh ta là người chồng, người cha không có tư cách, chỉ nói về mặt vật chất – một ngày nào đó anh ta sẽ mang về cho bạn những căn bệnh chết người, bạn chẳng còn gì để lưu luyến với người chồng đáng khinh, đáng ghê sợ như vậy.

Nỗi trách cứ, căm hận những người phụ nữ mà chồng bạn đang quan hệ chẳng giúp bạn được điều gì. Cảm xúc đó chỉ làm bạn thêm rối rắm, mù mịt trong việc tìm một con đường ra cho cuộc sống của mình. Ở một mặt nào đó, họ cũng là những nạn nhân của chồng bạn. Họ bị chồng bỏ, họ ly dị chồng, họ thiếu thốn tình cảm, đau khổ, bất hạnh. Trước những lời lừa gạt của chồng bạn, họ như bám vào cọng rơm. Họ tưởng họ được yêu thương, họ tưởng họ trở nên cần thiết với một ai đó, họ tưởng họ đang cứu chồng bạn khỏi người vợ ghê gớm, xấu xa – là bạn. Tất nhiên, người ta thường bảo: Tại anh, tại ả/ Tại cả đôi bên. Tuy nhiên, với bạn bây giờ vấn đề là giải quyết mối quan hệ vợ chồng của mình chứ không phải là nghĩ tới việc căm giận hay trả thù ai làm gì. Những điều đó chỉ khiến bạn mệt mỏi thêm.

Đến tận khi biết những việc làm xấu xa, đồi bại, mất tư cách của chồng mình nhưng bạn vẫn nói yêu chồng và trách cứ người phụ nữ khác thì Hạnh Dung thấy… lo cho bạn. Nếu thật sự thương con, thương chính mình, bạn hãy sáng suốt nhìn thẳng vào sự việc, để xem con người đó còn xứng đáng với tình yêu của bạn hay không? Có xứng đáng là cha của con bạn hay không? Bạn và con có còn chút kính trọng, tin tưởng nào để tiếp tục cuộc sống vợ chồng nữa hay không? Bạn nói nếu còn phát hiện ra mọi chuyện một lần nữa, bạn sẽ hành động – Hạnh Dung mong bạn làm được điều đó để giải thoát cho mình và con khỏi con người quá hèn kém, để cứu bản thân mình khỏi nhiều nguy cơ đáng sợ của bệnh tật tinh thần và thể xác.

(Theo PNO)