Ảnh minh họa

Chi phí tổ chức đám cưới không hề rẻ. Với nhiều người, phải mất nhiều năm để tiết kiệm tiền mới có thể tổ chức sự kiện trọng đại của cuộc đời.

Do vậy, một cô gái ở Anh vô cùng tức giận khi gặp trúng chị dâu tương lai ích kỷ, chỉ biết lợi dụng. Chị này nhờ cô thanh toán toàn bộ chi phí đám cưới bằng thẻ của cô và chờ cha mẹ đến trả nợ hộ.

Cô gái nói với anh trai nếu muốn giữ lại toàn bộ kế hoạch cưới xin và nhà cung cấp thì phải tự bỏ tiền ra, hoặc huỷ đám cưới.

Cô gái giấu tên, có tài khoản là "Toastandcrumb" chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội Reddit, theo Mirror. Cô hỏi liệu cô có sai hay không khi phá hỏng đám cưới của anh trai, nhưng không ngờ nhận được nhiều ủng hộ từ người dùng mạng.

Cô chia sẻ: "Anh trai tôi 30 tuổi, gặp vợ tương lai Ella 28 tuổi tại một bữa tiệc cách đây 3 năm. Thành thật mà nói, Ella và tôi chưa bao giờ hợp nhau. Nhưng tôi luôn cố gắng giữ hoà khí vì thương anh. Anh trai tôi rất yêu và hạnh phúc khi ở bên cô ấy.

Tuy nhiên, Ella rất nhiều lần đối xử tệ với tôi. Cô chê bai ngoại hình, cân nặng của tôi, cách trang điểm và thậm chí cả thú cưng của tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi cảm thấy cô ấy luôn muốn làm tổn thương tôi.

Ella đề nghị tôi làm phù dâu trong đám cưới. Vì anh tôi có vẻ rất vui vì chuyện này, tôi đồng ý. Nhưng tôi không ngờ rằng phù dâu theo ý của Ella tức là tôi trở thành người lên toàn bộ kế hoạch cho đám cưới.

Tôi là người lo mọi chuyện thay cho Ella. Tệ hơn nữa, cô ấy muốn tôi dùng thẻ thanh toán của mình để trả tiền cho đám cưới. Cô ấy nói rằng sau này, bố mẹ sẽ trả tiền cho tôi đầy đủ.

Cảm thấy mình bị lợi dụng và thấy không có dấu hiệu sẽ nhận được lại tiền nên tôi nói chuyện thẳng với Ella.

Cô ấy gọi tôi bằng một tràng những cái tên khủng khiếp. Tôi nhớ nhất câu nói của cô ấy rằng dù sao tôi cũng chưa dùng đến nhiều tiền, con chó cưng của tôi cũng chết rồi mà.

Tôi quá tức giận, buồn lòng vì cách cư xử của người tôi sẽ gọi là chị dâu. Tôi gọi điện cho một số bên tổ chức đám cưới và xin huỷ cọc. Sau gần 20 cuộc gọi, tất cả những gì còn lại trong đám cưới là chiếc váy và vòm hoa.

Tôi nhắn tin cho anh trai với một lời giải thích ngắn gọn. Tôi nói các bên tổ chức đám cưới sẽ liên hệ với anh, tôi không tham gia nữa.

Tôi tâm sự với mẹ. Tôi biết những gì mình làm khá tiêu cực nhưng tôi không thể ngồi yên, tiếp tay cho sự vô trách nhiệm và ích kỷ. Nhưng tôi thấy có lỗi với anh vì phá hỏng ngày trọng đại".

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng ở Anh với hơn 18.900 lượt xem và hàng trăm bình luận. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến, trong có một số người cho rằng cặp đôi không nên kết hôn nếu như không đủ khả năng chi trả cho đám cưới. Một số ý kiến cho rằng cô dâu tương lai chỉ đang lợi dụng nhà chồng.

"Nhận lời làm phù dâu là điều không hay chút nào với bạn. Bạn đã rất nhiệt tình, chăm chỉ nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự đối xử tệ bạc", người dùng mạng bình luận.