
Cá chép khó tìm
chuyển sang cá rô cho dễ
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, chính ngày hôm đó, chị Bình lại có việc ở cơ quan nên sáng ngày 22, chị tất tả đi chợ Vĩnh Hồ (Đống Đa, Hà Nội) để lo đồ cúng ông Công ông Táo sớm. Tuy nhiên, lang thang khắp chợ cả sáng, chị Bình không tài nào mua được cá chép để làm phương tiện cho các ngài về giời.
|
|
|
Cá chép vàng năm nay đến sát ngày 23 tháng Chạp vẫn hiếm hoi (Ảnh: Lao Động) |
Một tiểu
thương ở chợ cho biết, năm nay trời lạnh nên mọi người không muốn lấy hàng sớm
sợ cá chết. Tất cả đều muốn “găm hàng” để chờ bán đúng ngày. Lòng vòng một hồi
mà không thấy cá đâu, chị Bình đành ngậm ngùi tìm mua 3 chú cá rô về cúng ông
Công ông Táo. Người bán cá rô hồ hởi: “Trong truyện thì cứ nói là cá chép nhưng
chắc gì đã đúng, mà cá nào các cụ cưỡi chả được. Không có cá chép thì cưỡi tạm
cá rô. Cũng như không có xe Dream thì đi xe Wave thôi mà”.
Sáng nay (25/1), tại chợ Vĩnh Hồ, đông đúc nhất lại chính là các hàng bán cá rô sống. Sở dĩ loại cá này được chọn vì cá rô đồng giá không quá đắt như cá chép, lại sống khỏe nên mọi người quan niệm là cá khỏe thì bay cũng sẽ khỏe.
Lác đác một vài chợ lớn như chợ Xanh, chợ Hôm … đã có bán cá chép đủ loại. Tuy nhiên, năm nay do trời rét quá nên việc giữ cho cá ấm, vận chuyển cá chép cũng nhiều khó khăn. Vì thế, giá cá chép tăng hơn so với năm ngoái. Giá cá chép vàng bình thường loại nhỏ khoảng 60 nghìn/3 con. Loại cá chép vàng to hơn có giá 100 nghìn/3 con. Năm nay, xuất hiện một số giống cá chép mới: chép Nhật Bản, chép trắng, chép ngọc trai. Giá của 3 chú cá chép kỳ lân dao động từ 100 – 120 nghìn. Tuy nhiên, loại cá chép vàng bình thường vẫn là loại được ưa chuộng nhất.
Mua sục về giữ cho cá chép khỏe chầu trời
Chị Minh, nhà ở gần làng Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã mua được cá chép sớm từ hôm chủ nhật vừa rồi. Tuy nhiên, do trời vẫn lạnh, lo cá chết thì khó mua lại và xui xẻo nên mang được cá về nửa ngày, chị Minh hớt hải đi mua thêm sục nước tạo bọt để giữ cho cá khỏe mạnh. Không dám đổ nước nóng vào chậu để nuôi cá cho ấm vì sợ cá chết, chị Minh đành mang máy sưởi ra để gần chậu cá để giữ ấm cho cá.
Cá chép vàng hiếm hoi và đắt đỏ vì trời lạnh nên nhiều chị em nội trợ nếu không muốn dùng cá rô thì đành chuyển sang dùng cá giấy. Một bộ cá giấy kèm áo mũ ông Công ông Táo bình thường có mức giá dao động từ 60 – 80 nghìn/bộ. Nếu khách nào muốn tìm bộ ông Công ông Táo to hơn thì sẽ có cá chép to hơn.
|
|
|
Thị trường cá chép giấy sôi động vì cá chép thật vừa đắt vừa khó mua (Ảnh: Cẩm Quyên) |
Chị Loan nhà
ở gần ngõ chợ Khâm Thiên cho biết: “Mình cho rằng, nếu không có cá chép sống thì
mua kèm luôn cá chép giấy để yên tâm cho các cụ bay về trời chứ ai lại mua các
loại cá linh tinh khác, có khi các cụ lại giận mình”.
Nhiều chị em nội trợ truyền tai nhau rằng: cúng loại cá nào không quan trọng, cốt ở cái tâm của mình. Vì thế, trong lúc khí hậu không chiều lòng người, thì mỗi người nên xoay xỏa một hướng, có thể mua cá rô hoặc dùng cá giấy để ông Táo chầu giời.
-
Thu Lý

