Giang sơn khó đổi, bản tính thường khó dời nên các em chó có chết cũng không chừa được thói nghịch ngợm. Hết trêu hoa lại đến ghẹo bướm, chúng không tha cho bất cứ ai ở xung quanh mình. Thế nhưng, chó ơi, đừng dại mà đụng đến ong vì chúng nó cũng là loài có số má đấy. Nếu không, hậu quả khi đùa với ong sẽ là khuôn mặt sưng vù như này đây.

1. Em ưng đôi má baby này rồi đấy bác sĩ ơi.

Các chế muốn có má baby như em mà không tốn tiền tiêm filler thì cứ dí 2 con ong vào mặt nhé! Hihi.

2. Đã bác nào cãi vợ mà bị nó đánh cho sưng mồm lên như em chưa?

3. Con là con nuôi nên bố mẹ trộn ong vào với sữa để con uống đúng không? OK fine.

Tạm biệt bố mẹ, con chuyển hộ khẩu sang nhà thằng Mực đây. Đừng tìm con. Ký tên: con gái Sô-cô-la.

4. Nắng có vàng bằng răng em không. Trăng có tròn bằng khuôn mặt em không?

5. Mặt ong đốt cho nó đúng mốt.

6. Nhìn mặt tao giống chữ "nghịch ngu" lắm phải không?

7. Không có em, đời thật vô nghĩa. Có em rồi thà ong đốt còn hơn.

8. Hậu quả của những thằng bắt cá 2 tay.

9. Cứ bẹo má người ta nhiều nên giờ nó chảy xệ chấm xuống tận đất rồi đây này. 

10. Thằng nào bảo tao mồm cá dọn bể thì giơ tay cái coi. Nói lại cho mà biết, mồm tao là mồm ống nhổ nhé!

11. Mặt trăng tròn theo tháng còn mặt tôi tròn mỗi khi đùa với ong.

12. Bảo phẫu thuật mũi S-line, bác sĩ lại vui tay làm mồm O-line.

13. Đang dỗi, đừng đùa dai không là dỗ mỏi mồm đấy!

14. Tất cả mọi người trên thế giới ra mà xem bạo hành tổ dân phố.

15. Đừng để mồm đi chơi xa nếu không muốn như mình, các bạn nhé!

Vì mình sủa lắm, làm mất giấc ngủ của bọn ong nên bị chúng quây vào đốt hội đồng.

16. Chỉ nhỡ mồm mắng yêu gấu một câu mà cũng bị nó nhỡ chân tung một chưởng yêu lại luôn.

Theo GameK