
Mâu thuẫn giữa hai nhóm giang hồ Hà Thành
Ngày 18/12, Phòng CS truy nã tội phạm (PC52), Công an Hà Nội cho biết vừa tóm gọn Trần Văn Tùng (tức Tùng “bê”, SN 1980 trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi anh ta đang lẩn trốn ở Nam Định.
Tùng là đối tượng truy nã đặc biệt từ năm 2010 về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Là giang hồ máu lạnh, lúc nào Tùng cũng thủ sẵn khẩu K54 bên người.
![]() |
|
Tùng tại cơ quan công an. |
Bỏ học sớm, Tùng "bê" từng phải đi trại giáo dưỡng dành cho trẻ em hư vào năm 1997. Một năm sau đó, Tùng được trở về nhà và tiếp tục trượt dài với nhóm bạn hư hỏng.
Anh ta sở hữu cả chục tiền sự về đủ thứ hành vi: trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy.
Sinh được hai người con nhưng cha mẹ Tùng không khỏi đau lòng khi chị Tùng bị đi tù vì tội liên quan đến ma túy, bản thân anh ta là kẻ nghiệp ngập, không nghề nghiệp, sống lang thang, . Hắn "lấy le" với đám giang hồ Hà Thành vì sử hữu 1 khẩu K54.
Trước đó, vào đêm 13/3/2010, vì mâu thuẫn nợ tiền cá độ bóng đá, Đào Mạnh Hưng (SN 1986 trú tại phường Cầu Dền, Hà Nội) hẹn gặp nhóm Trịnh Xuân Điệp (SN 1982 trú tại ngõ Chùa Liên Phái, Hà Nội) để giải quyết ân oán.
Hưng rủ thêm Tùng “bê” và một số đối tượng khác cùng tham gia. Trước khi đến điểm hẹn để tham chiến, cả hai nhóm giang hồ Hà Thành chuẩn bị dao nhọn, tuýp nước, dao phóng lợn...
Hai bên mang theo "hàng nóng" và gặp nhau tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai, Hà Nội. Tại đây, khi xông vào giao chiến, Tùng "bê" rút khẩu K54, chĩa về phía một thanh niên tên Hoàng ở nhóm đối phương và lớn tiếng dọa: “Mày có thích chết không”.
Thấy họng súng đen sì, cả nhóm giang hồ phía đối phương nháo nhác bỏ chạy. Người thanh niên tên Hoàng cũng sợ hãi bỏ chạy thì bị Tùng đuổi theo truy sát.
Anh ta đuổi theo Tùng được chừng 5m thì nổ súng khiến nạn nhân bị thương ở phần bụng, được đưa đi cấp cứu và thoát chết trong gang tấc.
Sau khi vụ án xảy ra, 9 đối tượng tham gia vụ ẩu đả đã lần lượt sa lưới pháp luật và bị truy tố về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng. Riêng Tùng “bê”, sau khi gây án đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.
Theo dấu kẻ phạm tội
Tùng "bê" dạt lên một số tỉnh miền núi phía Bắc suốt ba năm trời để lẩn trốn. Nắm được việc này, ngay sau đó, cảnh sát đã lên Lạng Sơn và tóm hụt tên giang hồ. Sau lần đó, Tùng "bê" cẩn trọng hơn và không ở lại đâu quá lâu.
Cảnh sát nhiều ngày mai phục ở bên ngoài nhà riêng của Tùng ở Hà Nội, nhưng chưa bao giờ bắt gặp hắn mò về thăm cha mẹ già.
Và cũng không dễ dàng để thuyết phục cha mẹ Tùng động viên con trai mình ra đầu thú. Bẵng đi một thời gian, gần đây, Phòng truy nã nhận được thông tin Tùng "bê" đang lẩn trốn ở Nam Định. Anh ta đang chung sống với người vợ không hôn thú và đã có hai con với cô gái này.
Ngày 16/12, một tổ công tác nhận lệnh- bí mật tiếp cận ngôi nhà nơi Tùng “bê” đang lẩn trốn ở Nam Định.
Biết tên giang hồ nguy hiểm này luôn "thủ" sẵn trong người khẩu K54 nên kế hoạch vây bắt Tùng “bê” được bàn bạc kỹ lưỡng.
Các trinh sát được trang bị áo giáp chống đạn, tiến hành mai phục quanh nhà đối tượng 24/24. Đến sáng 17/12, khi Tùng vừa mở cửa định dắt xe ra ngoài thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
Một cán bộ Phòng truy nã kể lại: "Thấy chiếc xe máy dựng ngoài cửa, xác định đối tượng đang ở trong nhà, chúng tôi nín thở chờ đợi. Khi Tùng "bê" bước ra ngoài cửa, chờ cho tên này khóa xong cửa, không còn đường quay vào phía trong để thoát thân, chúng tôi mới ập vào bắt giữ tên tội phạm."
Bị bất ngờ, Tùng "bê" không kịp trở tay, cam chịu tra tay vào còng.
Hiện, Trần Văn Tùng đã được bàn giao cho Đội Điều tra trọng án PC45 tiếp tục điều tra, thụ lý.
- T.Nhung
