(VEF.VN) - Khi những người buôn bán không có mặt bằng để kinh doanh, thì những cửa hàng treo tường mọc lên như một xu hướng mớ. Cửa hàng treo tường bày bán đủ loại mặt hàng từ thực phẩm, gạo, cho đến quần áo, mũ, cặp túi… tất cả đều có thể treo lên để khách hàng có thể dễ nhìn nhất. Những cửa hàng bám lên tường đó lại có doanh thu không hề nhỏ và là nơi làm giàu của không ít người.

30 năm bán hàng trên tường

Rất đơn giản, chỉ cần đóng vài cái đinh vít, vài cây sào vắt ngang, hay đơn giản chỉ là gài những sản phẩm trên những ô tường, là đã có ngay một sạp hàng được rao bán với giá rất “phải chăng”.

Người mua kẻ bán đều thuận tiện, không cần chen lấn, và có thể nhìn rõ các sản phẩm để mình tự chọn lựa. Cửa hàng đại lý các loại gạo Hồng Thắng tại 97 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội là một ví dụ, không cần phải cầu kỳ chỉ cần vài bao gạo loại 10kg xếp ngay ngắn trên bức tường rào phía trước cửa UBND phường Quán Thánh. Phía bên tay trái các hộp bằng khung sắt và kính sát nhau, khách có nhu cầu mua chỉ cần kéo tấm kính lên, gạo sẽ chảy xuống bao nhiêu tùy ý.

Chị Thúy, bán hàng thuê cho cửa hàng cho biết: “Cửa hàng đã bán ở đây được 30 năm, lúc nào cũng đông khách vì có thể là tiện đường đi làm của rất nhiều người”.

Khi được hỏi có phải thuê mặt bằng này của phường, hay quét sơn vôi ve hàng năm không thì chị tâm sự: Bán ở đây có thâm niên, thân quen nên dễ dàng, thậm chí sáng đưa hàng ra đây tối thu gọm hàng vào để trong văn phòng của phường.

“Tường rào của Nhà nước thì Nhà nước tự quét chứ mình là gì mà phải quét. Tối bán hàng xong mình quét dọn sao cho sạch sẽ nơi mình đặt hàng bán là được”, chị Thúy nhấn mạnh.

Còn trên phố Bà Triệu, một cửa hàng treo trên bờ rào đã trở nên nổi tiếng về tranh ảnh, quạt nghệ thuật, thư pháp bám vào bở rào của cơ quan Trung ương đoàn. Xuất hiện ở đây từ nhiều năm, cửa hàng này ngày càng phình to và làm ăn phát đạt. Chủ cửa hành cho biết, doanh thu thì vô chừng nhưng những ngày lễ tết có thể lên đến cả chục triệu đồng. Thậm chí, ở đây cũng nhận đặt làm theo hợp đồng với doanh số mỗi đơn hàng cả trăm triệu đồng.

Chỉ cần dạo qua các tuyến phố Quán Thánh, Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức, Phạm Văn Đồng… đâu đâu cũng thấy dân buôn bán tận dụng từng mét vuông để kinh doanh, không chỉ vỉa hè, tường rào công cộng mà thậm chỉ cần một gốc cây, một cột điện, cũng trở thành những “cửa hàng di động” ngày ngày tấp nập người mua kẻ bán.


Cửa hàng bán gạo trên tường này đã "đóng đô" được 30 năm

Anh Nguyễn Xuân Khánh, chủ một cửa hàng quần áo treo tường trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết, cuộc sống mưu sinh khiến người dân mọi nơi phải mở cửa hàng, tràn ra đường để kiếm sống. Chính quyền “nhắc” thì dọn vào, chính quyền đi thì bung ra, đợt ra quân thì tạm nghỉ, mọi chuyện rồi lại trở lại, vì ai cũng cần tiền để sống.

Không riêng gì gạo, quần áo mà thậm chí ở Hà Nội có hẳn cả một “phố cắt tóc” treo tường như phố Thái Thịnh, Ngô Quyền, Thanh Nhàn…

Anh Hoàng Ngọc Hanh nhà ở đường Thái Hà vẫn thường xuyên đến “phố cắt tóc treo tường” Thái Thịnh cho biết: “Tuy nhà ở đường Thái Hà nhưng tôi vẫn thường tới đây cắt tóc, bởi vì khung cảnh ở đây thoáng mát, thoải mái, giá cả lại rất bình dân, phù hợp với túi tiền”.

Lắm truân chuyên

Anh Nguyễn Quang Dũng, tay kéo trên “phố cắt tóc treo tường” Thái Thịnh cho biết: “Ngày mưa căng bạt, còn ngày nắng chạy quanh gốc cây, 30 ngày/tháng làm việc đều đặn. Phải làm đều thì mới có “money” (tiền) để "làm luật". Mỗi ngày phải “cày” được trên dưới 200.000 đồng, làm sao thu nhập bình quân mỗi tháng phải được 6 - 7 triệu đồng/thì mới đủ sống và làm việc”.  

Anh Khánh cho hay, hàng tháng muốn bán hàng yên ổn (tức là không bị tịch thu hay chạy hàng) thì phải chi một khoản tiền “lộ phí” tường rào và vỉa hè, hay mỗi dịp chính quyền tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát thì phải “ủng hộ” hay có quà cáp. Đó là chưa kể đến thỉnh thoảng phải bắt buộc nộp những thứ “trời ơi đất hỡi” như một kiểu cống hiến cho xã hội. “Hàng năm phải trả tiền sơn tường, quét rác rồi thì an ninh, nói chung các phí như một gia đình sống tại đây. Thôi đành chấp nhận vì mình đang kinh doanh trên chính bức tường của xã hội. Nếu có vấn đề gì thì còn thiệt hại hơn”.

Nắng mưa luôn là nỗi lo của các cửa hàng trên tường
Cũng như anh Khánh, chị Hoàng Thị Hằng, bán hàng sách vở ở ngõ 8, Lương Thế Vinh cho biết: Vất vả, khó khăn mấy cũng vẫn phải làm. Ngày nắng thì đỡ, ngày mưa gió chẳng ma nào mua, ngồi như cúng cụ, hàng ướt hết, chạy tá hỏa để thu hàng.

“Vì là cửa hàng treo tường tạm bợ nên mình không thể dựng mái che, chỉ có cái xe đẩy thùng hôm nào mưa, vơ tất nhét vào rồi phủ ni lông miễn sao không ướt, chứ sách vở mà ướt chỉ có vứt hết đi chứ chẳng làm ăn được gì”, chị Hằng tâm sự.

Tuy kinh doanh vất vả, nhọc nhằn nhưng ở Hà Nội kiểu kinh doanh này đang khá phổ biến, có thể bắt gặp ở bất kể đâu. Từ phố lớn, đến ngõ nhỏ, từ ngoại thành đến trung tâm, chỗ nào có vỉa hè, có tường rào thuận lợi cho buôn bán là người ta “chiếm dụng”. Bởi với sự kinh doanh treo tường độc đáo, khách hàng tha hồ chọn lựa, giá cả phải chăng nên các cửa hàng chẳng cần cạnh tranh nhau mà trái lại “càng đông càng vui”.

Hồng Lê