- Có chút nhan sắc, thiếu nữ gốc Hà thành “xuất ngoại” làm tiếp viên karaoke cho một nhà hàng ở Malaysia. Tại đây, cô lên kế hoạch lừa người sang bán dâm để trừ nợ.

Ngày 11/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Vân (22 tuổi, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội “mua bán người”.

{keywords}

Bị cáo Trần Thị Vân tại tòa

Theo nội dung vụ án, Vân sinh ra ở Hà Nội sau đó cùng gia đình vào Lâm Đồng sinh sống. Đầu năm 2011, cô chuyển đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm nghề uốn tóc.

Tháng 8/2011, Vân sang Malaysia bằng đường du lịch rồi ở lại làm tiếp viên cho một quán karaoke do người đàn ông tên A Quang làm chủ. Tại đây, Vân thỏa thuận với người quản lý nhà hàng tên Bin (không rõ lai lịch) sẽ giúp ông này tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang làm tiếp viên tại quán với tiền công là 3 triệu đồng/người.

Thực hiện kế hoạch, đầu tháng 1/2012, Vân về lại Việt Nam rủ chị N.T.B.T. và Đ.T.N.Th. sang Malaysia làm nghề uốn tóc vì ở đó nghề này kiếm được rất nhiều tiền, chi phí làm hộ chiếu Vân sẵn sàng cho mượn.

Tin lời, chị T. và chị Th. lần lượt sang Malaysia như đã hẹn. Thế nhưng sang đến nơi không được làm nghề cắt tóc như Vân nói, họ bị cô gái này chuyển đến giao cho Bin quản lý, ép làm tiếp viên không lương tại nhà hàng, thu nhập của họ chỉ từ tiền “boa” của khách.

Ngoài ra, Vân còn gợi ý các nạn nhân phải bán dâm để trả tiền cho mình. Không đồng ý, các nạn nhân đã lần lượt bỏ trốn về Việt Nam, tố cáo hành vi phạm tội của Vân đến cơ quan công an.

Ngày 26/4/2012, Vân hết hạn visa nên về Việt Nam để gia hạn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

M.Phượng