Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm khu trượt tuyết mới hoàn thành vào hôm thứ Ba (31/12) và yêu cầu các nhà chức trách đưa công trình này đi vào hoạt động càng sớm càng tốt.

TIN BÀI KHÁC:


Ông Kim đã đi thử cáp treo tại Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik, nơi ông mệnh danh là "trung tâm thu hút sự chú ý của thế giới" trong một chuyến thăm cách đây 2 tuần, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Ông nhấn mạnh "sự hài lòng" đối với mọi thứ "hoàn hảo", đồng thời chỉ đạo khu nghỉ dưỡng phục vụ nhân dân thật tốt để các du khách "cảm thấy hài lòng với sự quan tâm của đảng".

Ông Kim, người đã được đào tạo tại Switzerland, nói với các quan chức rằng lễ khánh thành cần được tổ chức vào thời gian sớm nhất có thể.

Khu trượt tuyết được KCNA miêu tả là "một công trình kỷ niệm vĩ đại trong kỷ nguyên Songun," ý nhắc tới chính sách ưu tiên quân sự của Triều Tiên. Quân đội đóng vai trò chỉ đạo trong dự án này.

Đi cùng ông Kim còn có các lãnh đạo quân sự cấp cao và Bộ trưởng Thể thao Pak Myong-Chol, được biết tới như phụ tá của ông Jang Song-thaek, người bị xử tử đầu tháng này.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masik đã trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông vào hồi tháng Tám khi Thụy Sĩ chặn đứng thương vụ bán lô cáp treo trị giá 7,6 triệu USD cho Bình Nhưỡng.

Với 110km đường trượt tuyết, một khách sạn, một bãi đáp trực thăng, cáp treo, khu nghỉ dưỡng đã được xúc tiến kể từ khi ông Kim tới thăm vào hồi tháng Sáu và kêu gọi hoàn thành công trình vào cuối năm.

Kể từ khi lên cầm quyền, nhà lãnh đạo trẻ đã cho xây dựng một loạt các dự án giải trí đắt đỏ trong và xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng bao gồm một công viên nước, một công viên vui chơi ngoài trời và một câu lạc bộ cưỡi ngựa cao cấp.

Sầm Hoa (Theo Sina/Brecorder)