Người dân phát hiện thi thể một thanh niên với nhiều vết cắt trên cổ nằm chết giữa con hẻm đông đúc.

Sáng 27/7, người dân trong hẻm 538 đường Đoàn Văn Bơ (phường 4, quận 4, TP.HCM) sợ hãi và bàng hoàng chứng kiến vụ việc.

Một thanh niện ăn vận lịch sự từ bên trong con hẻm chạy ra theo hướng đường Đoàn Văn Bơ.

Cầm trên tay 2 con dao Thái Lan, người thanh niên liên tục tự cứa vào cổ.

 

{keywords}

Vị trí nơi Bờm tự sát

Máu từ cổ tuôn ra xối xả, ướt cả áo quần áo, chảy xuống mặt đường. Người dân sống trong hẻm hoảng hốt tri hô, đồng thời có người chạy bộ đến trụ sở công an báo cáo sự việc.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, người thanh niên đã nằm chết trong con hẻm.

Trên cổ có 6 vết cắt. 2 con dao vẫn nằm gọn trong tay nạn nhân.

Bà con trong hẻm cho biết, họ không biết tên đầy đủ của thanh niên này, chỉ biết thường gọi là Bờm, 27 tuổi. Được biết, Bờm hiện đã có vợ đang mang thai.

Bờm có một thời gian làm thợ gia công đóng giày nhưng sau đó lâm vào đường nghiện ngập.

Có thể Bờm đã sử dụng “hàng đá”, gây ra ảo giác dẫn đến tự sát.

Trần Chánh Nghĩa