Vụ bắt cóc ngày 13/12 ở thành phố Besancon, đông nước Pháp, đã kết thúc
không đổ máu khi tất cả các con tin được tự do an toàn. Tuy nhiên, trong vài
giờ đồng hồ, cô giáo Roffet phải khéo léo thực hiện theo các yêu cầu của
hung thủ.
Cô cho biết, không ai nhận ra kẻ bắt cóc vì hắn còn ở tuổi vị thành niên và
hắn tới trường lúc giờ học bắt đầu như thể đưa em đến lớp. Nhưng ngay khi
bước vào phía trong cánh cửa có toàn trẻ em 3-4 tuổi, hắn liền thông báo với
Roffet và hai trợ giáo về ý định của mình.
Một trong hai trợ giáo lén đi ra ngoài và báo cho hiệu trưởng. Phần còn lại
của tòa nhà ngay lập tức được sơ tán và cảnh sát ập tới chốt giữ xung quanh.
Roffet, 37 tuổi, đã hành nghề được 5 năm tại trường Charles-Fourier. Cô cố
gắng làm mọi thứ sao cho bình thường với các em nhỏ.
"Chúng tôi kéo rèm xuống, chơi và hát như thường lệ. Thực tế, tôi phải trông
nom lớp học khi hắn nói chuyện với các đàm phán viên của cảnh sát", Roffet
kể lại. "Lũ trẻ không hề biết chuyện gì đang diễn ra nhưng một số bé trai
bắt đầu tò mò nhìn hai thanh kiếm của kẻ bắt cóc".
Hung thủ không rời tay khỏi thanh kiếm dài chừng 30cm. Tuy nhiên, Roffet cho
biết cô không hề cảm thấy mình và học sinh gặp nguy hiểm.
"Hắn hoàn toàn suy sụp và cứ núp mãi vào một góc phòng", Roffet kể và nói
thêm rằng cô tin "bạo lực không trực tiếp nhằm vào bọn trẻ mà là nhằm vào
chính thủ phạm".
Hung thủ, K, dường như kiệt sức và "bắt đầu khóc lóc trên điện thoại" trong
khi nói chuyện với cảnh sát. Tôi liền bảo hắn là "tôi không thể giữ lũ trẻ
lâu được".
K đồng ý thả 6 em nhỏ ra. Các em ra khỏi lớp với người trợ giáo. Sau đó,
người trợ giáo quay lại và dẫn thêm 10 em nữa ra. Thế là chỉ còn 5 em trong
phòng. "Tôi chọn 5 bé bình tĩnh nhất", nữ giáo viên dũng cảm cho biết.
Đến trưa, Roffet bảo với kẻ bắt cóc rằng bọn trẻ cần được ăn uống và hắn
đồng ý. Nhờ vậy, cảnh sát được trang bị "tận răng" lập tức tiến vào tòa nhà,
giả làm nhân viên mang đồ ăn tới cửa lớp rồi gọi từng em một ra.
K, vẫn núp ở góc phòng, đồng ý cho tất cả các em ra ngoài cho đến khi chỉ
còn lại mình hắn trong phòng. Các sĩ quan sau đó tiến vào và vô hiệu hóa thủ
phạm bằng súng Taser.
Sau khi vụ bắt cóc kết thúc, Bộ trưởng Giáo dục Luc Chatel đã hết lời ca
ngợi sự dũng cảm của cô giáo Roffet khi đối mặt với nguy hiểm.