
Lên rừng lùng đào Tết
Những năm gần đây, đào rừng trở thành thú chơi cây được nhiều người săn tìm mỗi khi sắm Tết. Những chuyến xe tải chở đào rừng từ Mộc Châu (Sơn La), Sapa (Lào Cai)…vẫn nườm nượp về xuôi đáp ứng nhu cầu của người chơi đào.
Những cành đào rừng được “săn” ngay từ trước
tết đến cả tháng.
Nhiều người không ngại vượt qua những chặng đường giá lạnh, mịt mù sương lên
tận những rẻo cao Tây Bắc để tự tìm cho mình những cành đào rừng ưng ý.
3 năm trở lại đây, năm nào cũng vậy cứ trước hai tuần trước ngày Tết nguyên
đán, anh Đoàn Văn Thịnh (Ngọc Hà – Hà Nội) lại tranh thủ đi xe lên tận Mộc
Châu (Sơn La) để tìm mua đào rừng về chơi Tết.
Anh cho biết: “Đường đi lên Mộc Châu vào
những ngày ấy khá vất vả. Trời lạnh cóng và sương mù thường dày đặc. Nhưng
tôi vẫn muốn tìm lên tận nơi mùa đào để có thể tùy chọn được những cành đào
đẹp”.
![]() |
| Nhiều người lặn lội vượt những cung đường sương giá lên núi chọn đào rừng chơi tết. |
Còn với anh Trịnh Huy Bình (Thường Tín – Hà Nội) thì tuy không phải là “lái buôn” đào rừng nhưng nhà có anh trai làm lái xe đường dài Hà Nội – Sơn La nên mấy năm nay, khoảng gần tết anh cũng hay theo xe khách chạy lên Sơn La tìm mấy cành đào rừng về chơi và biếu hai bên gia đình nội ngoại.
Với những cành đào rừng mua tận gốc giá linh động từ khoảng vài chục nghìn đến vài triệu. Theo anh Đức – một lái buôn đào rừng thì: “Giá đào rừng về đến xuôi có khi được đội lên tới 5 lần. Nhưng đường đi vào những ngày Tết vào các bản cũng khá vất vả.
Vì vậy, nhiều khách hàng vất vả lên tận Mộc Châu hay Sapa để kiếm đào chơi tết không phải vì chi phí mà chỉ vì họ muốn tận tay chọn đào chứ chi phí để tìm 2 – 3 cành đào công đi thì cũng quá tội”.
![]() |
| Lên rừng lùng đào chơi tết |
Còn anh Sàng, một người bán đào tại thị trấn Mộc Châu cho biết: “Ngay từ đầu tháng Tết đã bắt đầu có người tìm đến hỏi mua đào, nhưng đông và nhộn nhịp nhất là vào khoảng giữa tháng.
Trước kia thì chủ yếu bán cho các xe tải từ
xuôi đánh lên nhưng giờ cũng thấy nhiều người lên đây mua vài cành về nhà.
Đi ô tô cũng có, xe máy cũng có”.
Không ngại những cung đường vất vả nhiều người sẵn sàng tìm đến tận nơi để
chọn đào tận gốc.
Những món quà gói gém từ phương xa
Đã 3 năm nay, kể từ ngày gia đình nhà cậu út sang định cư ở Tiệp Khắc năm
nào bà Nguyễn Thị Công (Tiên Lữ - Hưng Yên) cũng cẩn thận gói bánh chưng rồi
gửi sang cho con cháu ăn Tết.
Bà tâm sự: “Mỗi lần gửi sang cũng chỉ khoảng vài cái. Nhưng năm nào cũng có
người quen về nên muốn gửi sang cho con cháu bánh chương quê nhà cho có vị
tết quê hương. Tự tay gói từng chiếc bánh gửi sang cũng mong con cháu vui
Tết cổ truyền vợi bớt đi nỗi nhớ quê, nỗi nhớ gia đình mà mình cũng thấy
được gần con gần cháu hơn”.
![]() |
| Những ngày cuối năm ai cũng mang ước nguyện được sum vầy được đoàn tụ cùng gia đình |
Còn gia đình nhờ bác Ngô Xuân Tùng thì cứ mỗi độ tết đến xuân về lại nhận được quà của con gái gửi từ Sài Gòn ra.
Bác bảo: “Con gái đi lấy chồng xa nên ít có
dịp về nhà, tết nào cháu cũng gửi biếu bố mẹ anh em ngoài này mứt dừa. Cũng
chẳng phải nhiều nhặn gì chỉ vài cân thôi nhưng quý ở tình cảm của các con.
Lần nào gửi ra, con cũng gọi điện: “Mứt dừa chuẩn đấy bố mẹ ạ”. Thế cũng đủ
ứa nước mắt”.
Tết đang đến, không khí xuân đã ngập tràn khắp nơi. Tết là dịp để gia đình
cùng sum vầy, đoàn đủ, nhưng trong nhiều gia đình Việt có những cái Tết sum
vầy được gói gém từ những món quà nhỏ nơi phương xa ấm tình quê hương gia
đình.
Hồng Khanh


