
Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Nguyễn Trọng Lý Duẩn (SN 1982, là kỹ sư xây dựng, hiện là phó giám đốc công ty TNHH P.T có trụ sở ở P.16, Q.Gò Vấp) và Nguyễn Bá Thản (SN 1986, là nhân viên tín dụng của một ngân hàng) cho cơ quan CSĐT công an Q/Tân Bình để điều tra, xử lý về một vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
2 đối tượng nói trên đều có quê tại TP.Hà Nôi; hiện tạm trú tại P.15, Q.Tân Bình.
![]() |
| Nguyễn Trọng Lý Duẩn cùng khẩu súng tang vật (ảnh trái) và Nguyễn Bá Thản |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 15/4 khi tuần tra các trinh sát của đội nghiệp vụ số 2, phòng PC45 phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy hiệu Future Neo BKSL 52P8-0440 lưu thông trên đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình có biểu hiện nghi vấn nên lập tức đeo bám.
Khi đến trước nhà số 464 đường Cộng Hoà, các trinh sát quyết định chặn xe 2 người nói trên để kiểm tra.
Qua kiểm tra hành chính lực lượng trinh sát đã phát hiện trong cốp xe của 2 đối tượng có 1 khẩu súng ngắn (loại súng Rulô) cung 2 viên đạn. Ngay sau đó 2 đối tượng được đưa về công an P.13, Q.Tân Bình để khai thác.
Tại đây chúng khai nhận tên là Duẩn và Thản như nói trên. Bước đầu cơ quan công an cũng như 2 đối tượng khai nhận là của Duẩn.
Duẩn khai, cuối năm 2011 khi đi thi công một công trình xây dựng ở TP.Cần Thơ thì tình cờ hội ngộ cùng một đồng hương Hà Nội cũng đi công tác tỉnh Cà Mau.
Trong lúc hàn huyên tâm sự với bạn, Duẩn có đề cập đến chuyện trong hoạt động làm ăn có xảy ra mâu thuẫn với một số người có “số má” giang hồ...
Người bạn của Duẩn hứa, sẽ cho Duẩn 1 khẩu súng ngắn để mang bên người phòng thân.
Sau khi xong việc tại TP.Cần Thơ, Duẩn đón xe xuống gặp người đồng hương nói trên tại Cà Mau. Tại đây người bạn lấy ra khẩu súng Rulô lắp 5 viên đạn, bắn thử liên tiếp 3 phát rồi đưa cho Duẩn khẩu súng với 2 viên đạn bên trong.
Về TP.HCM, lúc nào Duẩn cùng kè kè khẩu súng bên người. Theo kỹ sư này là để “ra oai” với bạn bè và để chứng tỏ bản lĩnh giang hồ với các đối thủ có mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh.
Đêm 15/4, Duẩn cùng Thản đi nhậu nhiều độ với nhiều bạn bè. Khi cả hai đi xe gắn máy về thì bị các trinh sát hình sự phát hiện nghi ngờ và đã bắt quả tang như nói trên.
Đàm Đệ
