– Thông tin nhạc sĩ Thanh Tùng vừa qua đời sau 8 năm chống chọi với bệnh tật đã khiến nhiều sao Việt vô cùng tiếc thương.

Sáng nay (15/3), nhạc sĩ Thanh Tùng đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi. Ông ra đi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật vì cơn tai biến để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhiều sao Việt.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ rằng anh và Diva Thanh Lam đã không kịp làm liveshow cho thầy Thanh Tùng nữa rồi. Qua đó, nhạc sĩ Quốc Trung cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong thầy Thanh Tùng sẽ an nghỉ. Anh viết: ‘Doan Thanh Lam (Diva Thanh Lam – PV) mình không kịp làm show cho thầy Thanh Tùng rồi. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở ông chính là tình yêu dành cho gia đình và con cái. Lối cũ ta về... RIP Thầy Tùng của tôi.’

{keywords}
Nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi của người thầy là Nhạc sĩ Thanh Tùng.

Một học trò khác của nhạc sĩ Thanh Tùng là ca sĩ Mỹ Dung cũng bày tỏ niềm thương tiếc của cô về người thầy. Trên trang cá nhân, Mỹ Dung đau đớn chia sẻ: ‘Thầy ơi vậy là thầy được về với cô, người phụ nữ mà thầy yêu thương nhất rồi... Còn bao nhiêu điều dang dở con còn chưa kịp làm để báo cáo với thầy, thầy ơi.. Con mong thầy tha thứ...’

Nhà thiết kế Đức Hùng có mối thân thiết với gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng cũng chia sẻ sự mất mát to lớn và những dự định còn dang dở: ‘Cháu và Đỗ Thanh Hải cùng Bách nhà Chú, 3 anh em đã ngồi trao đổi để cùng làm 1 show ca nhạc Thanh Tùng thật hoành tráng và ấn tượng... Trong năm nay sẽ ra mắt vào tháng 6/2016... Vậy mà Chú đã đi xa, để lại cho bao tiếc nuối! Chú đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam những bản tình ca bất hủ, để lại cho chúng cháu nhiều tình yêu thương!!! Cháu có quá nhiều kỉ niệm với Chú, cháu vẫn nhớ những lời dạy dỗ của Chú khi được cùng sống trong những ngôi nhà ở Sài Gòn những năm 1992.Chia buồn sự mất mát to lớn của gia đình Các bạn Bách, Thông, Dương...!’

{keywords}
NTK Đức Hùng chia sẻ sự mất mát to lớn với gia đình Nhạc sĩ Thanh Tùng.

Nói về sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: 'Tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi mà đây là sự nuối tiếc rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Thanh Tùng là nhạc sĩ thực sự rất tài giỏi và những sáng tác của ông sẽ để lại mãi mãi cho đời. Để thế hệ sau biết rằng cha ông họ đã sáng tác tuyệt vời và hay như thế nào. Với tôi, nhạc sĩ Thanh Tùng giống như người đi trước thời đại vậy. Hồi nhỏ tôi đã hâm mộ ông lắm rồi. Lúc đó ông đã sáng tác những bài nhạc nhẹ mà tôi cho là đến giờ phút này, bao nhiêu chục năm rồi vẫn không hề lỗi thời, vẫn đẹp đẽ, thăng hoa và lãng mạn như chính con người nhạc sĩ Thanh Tùng. Nên đây chắc chắn sẽ là sự mất mát rất lớn cho nền âm nhạc.'

{keywords}
Nữ ca sĩ thương tiếc cho sự mất mát của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng.

Nữ ca sĩ nói thêm: 'Theo quan niệm của tôi, khi một cánh cửa khép lại sẽ mở ra một cánh cửa mới. Sự ra đi chưa phải là kết thúc. Có thể nó lại bắt đầu cho cuộc sống mới ở một nơi thật huyền diệu nào đó - như người ta vẫn nói chính là nơi thiên đàng. Tôi từng nghe đâu đó bên trong người nghệ sĩ có phẩm chất của thánh nhân, họ cao đẹp nên họ mới có thể viết điều đẹp đẽ cho cuộc sống. Cho nên gia đình ông đừng nên quá đau buồn để người ra đi có thể thanh thản về một nơi ở mới. Quan trọng hơn là người nhạc sĩ đã để lại cho cuộc đời những tác phẩm khiến người ta nhớ mãi đến ông. Đó là điều quý giá nhất.' 

Chàng ca sĩ xuất thân từ Vietnam Idol - Đông Hùng tỏ ra bàng hoàng: 'Không chỉ riêng với sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng mà ngay từ đầu năm đến giờ tôi đã bị bàng hoàng vì rất nhiều sự ra đi, gần đây nhất là anh Lương Minh. Hôm nay khi nghe tin chú Thanh Tùng qua đời thì cảm giác bàng hoàng vẫn còn đấy. Tôi cũng biết bác ấy đã có tuổi rồi. Tôi cũng biết lẽ tự nhiên là quy luật sinh - lão - bệnh - tử nhưng một cây đại thụ ra đi là niềm tiếc thương rất lớn. Tôi không biết lớp trẻ như thế nào nhưng với riêng tôi thì những bài của bác vẫn còn đấy dù sự hiện diện của bác không còn nữa. Tôi chỉ mong sao bác yên nghỉ và gia đình bác mau chóng qua cơn đau buồn này.'

Nam ca sĩ Tùng Dương nghẹn ngào cho biết: 'Sáng dậy tôi nghe tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời – người hàng xóm của tôi chỉ cách vài nhà thôi. Tôi rất buồn. Nền âm nhạc Việt đã mất đi một cây cổ thụ - người đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nhạc nhẹ. Bản thân tôi từng là người hát rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, xuất hiện trong rất nhiều liveshow của ông. Tôi rất đau buồn. Dù vẫn biết ở tuổi già chúng ta không vượt qua được những quy luật của cuộc sống nhưng tôi vẫn buồn. Tôi hát tác phẩm của ông như một sự tri ân, thấu hiểu cuộc đời của ông thì ông đã không còn nữa.'

{keywords}
Tùng Dương bàng hoàng trước sự ra đi của Nhạc sĩ Thanh Tùng.

Anh còn nhớ như in: 'Cách đây mới 2 hôm thôi, tôi còn hát bài 'Một mình' ở Nhà hát lớn. Trong concert ấy, tôi đã rất thăng hoa. Tôi hát bài ấy, đặt trong mình tâm thế đến tột đỉnh của sự cô đơn nên tôi rất đồng cảm của ông. Thế hệ nhạc sĩ trẻ của Việt Nam không ai không biết nhạc sĩ Thanh Tùng, và có thể ở đâu đó sẽ chịu sự ảnh hưởng phong cách viết của ông. Nó văn minh, lãng mạn, ca từ chất chứa, rất đẹp, những kỷ niệm rất đời nhưng cũng đầy ảo ảnh về cuộc sống trong sáng tác của ông. Chúng ta nghe nhạc của ai sẽ  hiểu rõ con người ấy như thế nào. Ông là người lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất, sâu sắc nhất về tình yêu - một người yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây và con người…'

Trong khi đó, nữ ca sĩ Uyên Linh đau buồn bày tỏ: 'Chắc chắn rất buồn. Tôi rất ngại khi có ai mất mà báo chí hỏi tôi cảm nghĩ như thế này. Không thể có cảm xúc khác ngoài buồn được bạn ạ. Nên tôi chỉ có thể bày tỏ là mình rất buồn và tiếc thương chú chứ không thể nào nói nhiều hơn được nữa. Còn lúc này tôi chịu thôi, tôi không thể.'

{keywords}
Uyên Linh đau buồn trước sự ra đi của Nhạc sĩ.

Ca sĩ Mỹ Hạnh cũng nghẹn ngào chia sẻ: 'Tôi không biết mình nói thì bạn có thể hiểu được không? Tôi hoàn toàn kinh khủng, bàng hoàng và đến giờ vẫn còn rờn rợn. Tối qua tôi không hiểu lý do tại sao đang nằm lại có suy nghĩ phải tìm địa chỉ nhà thầy Tùng để lên thăm thầy. Tôi vẫn nhớ rõ khoảng 2 giờ rưỡi sáng đang ngủ thì bị giật mình thức dậy. Tôi có một cô bạn thân ở bên Mỹ, cũng là bạn của thầy Tùng ngày xưa. Đợt trước cô ấy về định rủ tôi đi thăm thầy thì cuối cùng không thu xếp được vì thời gian chỉ có 2 3 ngày. Tôi mới nói thôi để tôi đi thăm thì tối qua tôi nằm băn khoăn tự hỏi không biết địa chỉ nhà thầy ở đâu.'

Cô nói như sắp khóc: 'Sáng dậy đầu tôi vẫn còn lởn vởn suy nghĩ đó, mở ra định tìm hỏi nhà thầy thì thấy tin này. Tôi không biết phải nói gì luôn. Tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy nữa. Tại sao lại như vậy? Có thể trễ hơn một tí thôi mà … Mặc dù tôi cũng biết là thầy cũng lớn lắm rồi. Qua những bài báo, tôi biết sức khoẻ thầy không ổn lắm. Nhưng lúc thầy ở Hà Nội lúc thầy ở Sài Gòn, thông tin thầy đang ở đâu lại rất ít người biết. Nữa là thầy không phải ai cũng có thể tới thăm được. Tôi thì cứ đi đi về về. Cuộc sống cứ quay quay cho tới lúc tôi nhớ đến … Từ nãy đến giờ tôi vẫn tự hỏi không biết tin này có đúng không…'

Ca sĩ Đồng Lan chia sẻ: ‘Sẽ không bao giờ quên anh’ và mong vị cố nhạc sĩ sẽ ‘thảnh thơi’ ở thế giới bên kia.

Trong khi ca sĩ Khắc Việt bùi ngùi gửi lời ‘Vĩnh biệt’ đến vị nhạc sĩ tài hoa đã sáng tác ra nhiều ca khúc mà anh yêu thích. 

Giải nhì Sao Mai 2009 (Dòng nhạc thính phòng) – ca sĩ Trần Trung Nhật chia sẻ niềm tiếc nuối trước sự ra đi của Nhạc sĩ Thanh Tùng trên trang cá nhân: ‘Tiếc thương chú, một người bạn của gia đình, người nhạc sĩ tài ba!”

Được biết, gia đình của nhạc sĩ Thanh Tùng đã chọn nơi an nghỉ cuối cùng cho ông tại công viên Thiên Đức (Vĩnh Hằng Viên, Phú Thọ).

Gia Bảo - Bảo Bảo