
| TIN LIÊN QUAN: |
|
|
Khi rượu bia ngất ngây, để tăng độ “phê”, khách lại thích thú với những đồ chơi tình dục, thuốc kích thích, ma túy. Dù ghê sợ hay không muốn, gái bán dâm vẫn phải (hoặc bắt phải) chiếu khách. Cũng từ đây, nhiều người đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, thiêu thân kiếm tiền để hút, chích rồi nhiễm HIV lúc nào không hay.
Miên man trong rượu bia, chất kích thích
Tuyết một nữ mại dâm từng nhiều lần bị khách làng chơi sử dụng dụng cụ quan hệ tình dục cho biết: Nhiều khách đã "đeo bi", "kiếm"..., em sợ quá không đồng ý nhưng họ cũng hành động như người say, ép em không cho ra khỏi cửa... Mình càng đau đớn thì khách càng khoái trá...!".
Trong số các đối tượng của cuộc nghiên cứu, nhóm của Th.S Đỗ Văn Quân đã xác định có gần 1/2 khẳng định họ được đối tác (bạn tình, khách làng chơi, xã hội đen...) ép buộc hoặc khuyên dùng các chất kích thích (ma tuý, thuốc kích dục, rượu bia...) trước khi quan hệ tình dục. Và chính điều này đã dẫn đến việc gia tăng hành vi bạo lực đối với nữ mại dâm ở mức độ nặng (đánh gây thương tích, quan hệ tình dục các kiểu man rợ, quỵt tiền...).
"Những người khách dùng bia rượu thường "đi" rất lâu. Một lần em tiếp một khách xăm trổ rất sợ. Em đi xuống nhà thì bị chị chủ ép, đánh em bắt lên "đi" với ông ấy. Em "tiếp" ông ấy hơn 1 tiếng đồng hồ, em xin nhưng ông ấy vẫn không tha cho, ông ấy sử dụng thuốc kích dục. Đấy là lần em nhớ nhất, sợ nhất..." - Tuyết kể.
![]() |
| Dù ghê sợ hay không muốn, gái bán dâm vẫn phải (hoặc bắt phải) chiếu khách. Cũng từ đây, nhiều người đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập, thiêu thân kiếm tiền để hút, chích rồi nhiễm HIV lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Nguồn Internet |
Tuy vậy, cũng theo lời những nữ mại dâm này, việc sử dụng chất kích thích của bản thân không thực sự giúp đỡ họ được nhiều, mà trái lại đã làm cho họ bị lạm dụng và bị bạo lực nhiều hơn: như khách mua dâm một lần mà dùng nhiều lần, dùng lâu; mua giá thấp, áp đặt mà dùng tuỳ kiểu gì cũng được; bị khách làng chơi, bạn tình... đánh đập, chửi bới và nguy cơ gây tổn hại đến sức khoẻ nhiều hơn.
Hương - một trong những nữ mại dâm đã từng nhiều năm nghiện thuốc lắc và sử dụng thuốc kích dục cho biết: Cảm thấy mệt, cảm thấy sợ! Sau 3 hôm ở trong phòng triền miên lắc thuốc ấy, khi ra ngoài thì mình không còn cảm giác nữa. Có khách bảo em dùng thuốc kích dục. Em chối nhưng khách ép em uống. Uống xong em thấy rất khó chịu, nhu cầu sinh lý đòi hỏi rất cao. Nhiều khi tiếp khách nhiều quá em bị mệt, không làm được nữa thì họ chửi và ép em.
Đau đớn tột cùng
Hậu quả sau những lần hoạt đông mại dâm với khách của Lan là nỗi đau tột cùng mà như cô nói: “Chắc chỉ sau này chết đi em mới quên được”. Ngồi đối diện tôi trong căn phòng im lắng, ấm áp Lan nhớ lại: “Những lần không may khách dùng đồ, vừa không an toàn mà đau thì khủng khiếp lắm. Em đã phải đi điều trị ở phòng khám tư nhân”.
Vì phản kháng không chịu tiếp khách, Hương bị chủ đánh cho “thừa sống thiếu chết” phải vào bệnh viện: "Có hôm em trốn đi rồi bị bắt, về bị ông và lũ “hầu cận” lôi ra giữa sảnh nhà mà đánh cho thỏa cơn tức giận. Em chỉ nhớ đầu mình chảy máu rồi ngất đi, không biết được viện nào, không nhớ. Vài hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng tối. Họ nhốt mình lại, bên cạnh là cái tô cơm ruồi bám đầy. Chắc để mấy hôm rồi. Định đứng dậy mà chân đau quá, không nhấc nổi, toàn thân ê ẩm”.
![]() |
| Những câu chuyện được ghi lại trong Báo cáo Tình trạng phụ nữ mại dâm bị bạo hành của nhóm tác giả Th.S Đỗ Văn Quân, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. |
"Bị chủ đối xử tàn tệ. Nhiều khi nằm mà nghĩ thì vẫn sợ. Em nhớ rất rõ trường hợp đó, kể cả chết 10 lần thì em vẫn nhận ra. Đêm nằm suy nghĩ mà nước mắt cứ trào ra, không chịu được” - Hoa kể.
Thoa - một nữ mại dâm hành nghề lâu năm nói trong đớn đau, chua xót: “Có ảnh hưởng nhiều chứ, bây giờ và có lẽ là suốt đời ấy chứ. Họ xúc phạm em luôn mồm trong khi quan hệ tình dục. Đau về thể xác và đau về tinh thần. Cái này thì ảnh hưởng nặng lắm. Bây giờ nghĩ lại những ngày đi làm mới thực sự thấy ghê tởm con người mình”.
Loan - một nữ mại dâm đã gần 40 tuổi đời và có 17 năm tham gia hoạt động mại dâm, trước khi bị đưa vào Trung tâm giáo dục xã hội, cô làm tự do. Loan thở than: “Vào bệnh viện là phải mất tiền nhiều nên em cũng chữa sơ sơ thôi. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn bị đau một bên, gần như là bị ảnh hưởng đến buồng trứng, cổ tử cung. Vì sau cái lần đấy cho đến bây giờ thỉnh thoảng em vẫn đau triền miên”.
Nga - một trong những nữ mại dâm cho biết, bác sỹ khẳng định cô bị u nang và theo Nga đây chính là hệ quả do bị "pháo dàn” gây ra: “Một tháng sau khi điều trị em phải đi mổ một bên u nang. Vì cái lần đấy em bị ảnh hưởng. Bây giờ em còn một bên nang nữa bác sĩ chẩn đoán là em chỉ còn 20% mang thai”.
Những câu chuyện được ghi lại trong Báo cáo Tình trạng phụ nữ mại dâm bị bạo hành của nhóm tác giả Th.S Đỗ Văn Quân, Viện Xã hội học, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đối tượng nghiên cứu là 35 trường hợp được lựa chọn từ hơn 700 chị em phụ nữ ở nhiều vùng miền, độ tuổi, trình độ học vấn (đã từng hành nghề mại dâm) đang tham gia học tập và lao động tại Trung tâm Lao động-Xã hội II, Ba Vì, Hà Nội.
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi
N.V.C

