Để cầu hôn người mình yêu, Danny Nguyen âm thầm quy tụ một nhóm bé gái tập dượt vũ điệu đường phố flash mob siêu lãng mạn... để chinh phục trái tim Tina Le.

Tina Le, 26 tuổi, đã rất hào hứng khi thấy một nhóm bé gái tụ tập nhảy vũ điệu flash mob ở sân khu thương xá tại San Jose (bang California, Mỹ), nơi cô đang đi mua sắm.

"Tôi bị thu hút bởi vũ điệu và bản nhạc và bắt đầu bấm máy quay lại hình ảnh này. Nó quá ấn tượng", Tina Le chia sẻ trên tờ ABC News.

Danny Nguyen cầu hôn Tina Le bằng vũ điệu flash mob.

Cho tới khi nhóm bé gái kéo một chàng trai vào đám đông, thì Le thực sự sửng sốt vì không ai khác - chính là bạn trai của cô.

"Lúc đầu, tôi thực sự bối rối. Liệu đây có phải là sự thật? Anh ấy đang cầu hôn tôi? Tôi vẫn không thể tin nổi", Tina kể.

Thế nhưng, hiện thực không thể chối cãi. Danny Nguyen, 33 tuổi, đã âm thầm giấu người yêu tổ chức màn cầu hôn hoành tráng, siêu lãng mạn này. Nguyen cho biết, anh mong muốn thực hiện vũ điệu flash mob trong ngày trọng đại này, nhưng không chắc chắn màn cầu hôn của mình có bị "đụng hàng" với những cặp trước đó hay không. Tuy nhiên, việc toàn bé gái tham gia vũ điệu cũng rất đặc biệt. “Tôi và Tina rất thích trẻ em”, Nguyen cho biết.

Clip màn cầu hôn của Danny Nguyen với Tina Le. Nguồn Youtube

Theo Danny Nguyen, anh đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái từ cách đây 3 tháng. Lúc đó, anh nhờ phòng khiêu vũ có tên là Hip Hop Craze giúp quy tụ các cô bé. Tuy nhiên, anh chỉ tập luyện với nhóm "nhí" này duy nhất một lần, còn là phòng khiêu vũ ghi hình lại các buổi tập và gửi tới điện thoại của Nguyen để anh tự ôn.

Có lẽ vì không thể luyện tập bài bản, lúc diễn thật, mở chiếc hộp đựng nhẫn, Danny đã không thấy chiếc nhẫn đính hôn đâu cả! Anh phải mò trong túi và cuối cùng tìm ra "vật định tình" trong niềm vui sướng của tất cả mọi người.

"Anh muốn làm điều này vì cuộc đời anh. Em có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời anh. Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã biết chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh muốn dành cả cuộc đời còn lại bên em. Em sẽ lấy anh chứ?", Danny cầu hôn.

Trong tâm trạng xúc động, Tina đã nói lời ưng thuận: “Em đồng ý!” và Danny mở bài hát tặng riêng cho vị hôn thê, có tên Cinema của Benny Benassi, một ca khúc mà Tina rất yêu thích.

Trước đó, cuối tháng 9/2011, màn cầu hôn độc đáo bằng vũ điệu flash mob của cặp tình nhân gốc Việt - Trang và Nam tại ĐH California, Los Angeles (Mỹ) bỗng nổi đình nổi đám trên Youtube và trở thành khách mời của chương trình American Morning trên CNN.

Đầu clip, chàng trai bày tỏ ý định cầu hôn bạn gái bằng vũ điệu đường phố tại chính khuôn viên trường ĐH nơi hai người gặp nhau lần đầu. Khi hai người vừa xuất hiện, những dancer không chuyên bắt đầu trình diễn và thu hút hàng trăm người cùng biểu diễn trên nền nhạc của hai bài hát “Can’t Take My Eyes Off You” và “Kiss Me”.

Sau khi cùng mọi người tham gia flash mob, chàng trai tên Nam nắm tay và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh xúc động bày tỏ tình cảm và cầu hôn bạn gái: “Em nhớ nơi mình gặp lần đầu không? Sảnh đó ở phía trên kia, nhưng không đủ chỗ để nhảy. Anh muốn em biết rằng anh muốn sống bên em trọn đời, cùng làm mọi việc với nhau. Anh rất yêu em và nếu em cho phép, anh muốn làm em được hạnh phúc. Anh hứa những ngày tới của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, sự phiêu lưu và cả những điệu nhảy vui nhộn. Em là cô gái đẹp nhất anh từng thấy và em đã sở hữu trái tim anh. Em sẽ lấy anh chứ?”.

Trước lời cầu hôn thú vị và bất ngờ của bạn trai, cô gái chỉ có thể nói đồng ý và cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng nàn trong tiếng reo hò, cổ vũ của tất cả những người có mặt.

(Theo ĐV)