
Trao đổi với PV VietNamNet, ni cô Tâm Niệm - Trụ trì chùa Bửu Trì cho biết, khoảng 4h30' sáng nay (5/5), lúc các ni cô tụng kinh buổi sáng xong, mở cửa chùa thì phát hiện một bé trai nằm ngủ ngay trước cổng chùa.
![]() |
|
Chùa Bửu Trì từ đầu năm 2014 đến nay có đến 5 đứa trẻ sơ sinh bị người thân bỏ rơi - (Ảnh: Quốc Huy) |
Bé trai bị bỏ rơi được quấn tròn trong chiếc khăn cũ, chưa xác định được bao nhiêu tháng tuổi và nặng khoảng 7 kg.
Lúc phát hiện đứa trẻ, ni cô tại chùa dùng nhiều động tác nhưng bé trai vẫn không tỉnh giấc. Nhà chùa nghi ngờ, có khả năng người thân cho bé uống thuốc ngủ trước khi bỏ rơi.
“Không thể hiểu nổi ai lại nhẫn tâm bỏ con cái trước chùa vậy. Nhà chùa có camera, chắc chắn mở lên sẽ nhìn thấy rõ ai bỏ bé tại đây. Bé bị sốt, nghi viêm phổi. Chiều nay sẽ đưa bé vào bệnh viện khám sức khỏe” - trụ trì chùa cho hay.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, trụ trì chùa đã báo cho lực lượng Công an phường.
Từ đầu năm 2014 đến nay, có 5 bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì (4 trai; 1 gái) và được các ni cô ở đây cưu mang, nuôi dưỡng mà VietNamNet đã thông tin.
Mới đây, ngày 21/4, một đôi nam nữ xông vào nhà chùa bắt cóc một bé Trần Hoàng Duy (4 tháng tuổi) là 1 trong những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hơn 10 ngày sau, lực lượng Công an TP.Cần Thơ tạm giữ Thúy và Dương. Cả 2 nghi can này được cho là bố mẹ từng bỏ rơi một đứa trẻ ở chùa thực hiện hành vi bắt cóc bé Duy vì nhớ con.
Tuy nhiên, khi bé Duy không phải là con ruột của Thúy, nên sau khi phát hiện sự việc, người mẹ trẻ này đã mang đứa trẻ đến trả cho nhà chùa.
Vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục làm rõ.
Quốc Huy
