Anh Hùng – Mỹ Nhân làm nên thời cuộc
 
Trước khi chạm vào game này, một số người đã nhận xét AHTQ hơi “nghèo” khi chỉ có 2 class Mãnh Tướng và Quân Sư – nam và nữ. Nhưng thực tế chẳng phải chúng ta sống trong một xã hội có hai “thế lực” là phụ nữ và nam giới đó sao?
 

 
Trôi về tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc mà La Quán Trung đã viết, trong thời đại mạnh được yếu thua, phân tranh ngày đêm khốc liệt, thì việc giang sơn thay đổi ra sao, binh biến nổi lên thế nào, cũng phụ thuộc vào hai vai diễn chính – Anh Hùng và Mỹ Nhân, chứ không phải là những giao phái đông đúc có thể bắt gặp ở các tựa truyện, tựa game khác cùng thể loại.
 

 
Này thì Lã Bố - Điêu Thuyền; Này thì Lưu Bị và các phu nhân; Này thì Tôn Sách – Đại Kiều, Chu Du – Tiểu Kiều; những khúc mắc của thời đại, những cuộc chiến đều xuất phát từ Anh Hùng dũng mãnh và mỹ nhân sắc sảo khôn ngoan.
 
Tất cả các thế lực đều lợi dụng những mối quan hệ nói trên giữa Anh Hùng và Mỹ Nhân để hòng xoay chuyển thời thế. Và lịch sử đương nhiên đã bao lần chao đảo vì chính những thế lực này.
 

 
Nếu như ở  truyện Tam Quốc, trước mỗi trận chiến, nhân vật chính sẽ khiêu chiến với từng viên tướng một, qua ải của kẻ này sẽ đi tiếp ải tướng tiếp theo, đồng thời đấu tranh nội tâm căng thẳng, thì trong AHTQ, khả năng vượt ải trảm tướng của người chơi cũng sẽ y hệt như thế. Độ khó tăng dần, theo một cốt truyện mượt mà, logic, thôi thúc người chơi vượt lên.
 
Việc mua quan bán chức, học võ công hay giúp người nghèo khó của cả mỹ nhân và anh hùng trong AHTQ cũng đều đem lại cho người chơi cảm nhận thú vị, chính mình làm chủ thời cuộc. 
 

 
Nhìn chung, những thứ cảm xúc mà tôi tìm thấy được khi đọc tiểu thuyết của La Quán Trung, khó mà nói rằng sẽ hoàn toàn nhận được từ một game “chuyển thể” như AHTQ. Nhưng, sự tương đồng về kết cấu, sự sáng tạo của gameplay và sự phong phú trong cách lựa chọn chiều hướng phát triển nhân vật đã và đang đem lại cho tôi – cho những người thích thể loại game này những cảm xúc đặc biệt. Thời đại Tam Quốc với sự hiện thân của những anh hùng – mỹ nhân đã không còn ở đâu xa, mà chính tôi đang được bước vào.
 
Theo Trí Thức Trẻ