Chuyện một nữ sinh viên đại học phải làm mẫu khỏa thân cho các họa sĩ để trả học phí đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng – tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin hôm 5/1.

Su zizi (không phải tên thật) là sinh viên năm 2 của trường ĐH Renmin có tiếng của Trung Quốc. Cô đã mở một triển lãm nhỏ có tên là ‘Tôi là ai vào cuối năm 2010’ tại trường đại học, trưng bày một vài bức chân dung khỏa thân của mình.

“Tôi phải tự nuôi mình trong suốt quá trình học tập. Tôi có thể kiếm được 500 nhân dân tệ (75 đô la) cho mỗi lần làm mẫu khỏa thân” – cô nói. “Ban đầu tôi rất lo lắng về phản ứng của mọi người với mình, nhưng sau đó, tôi đã biết cách bảo vệ bản thân và gia đình, ví dụ như kí một hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu như bức tranh đó bị các studio làm rò rỉ thì họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt pháp lý.”

Nhưng không phải ai cũng hiểu sự lựa chọn của cô. Những tin đồn, thậm chí là cả những lời lẽ không mấy dễ chịu có thể được thấy trong các bài viết trực tuyến.
 

“Tôi cần phải làm rõ rằng công việc làm người mẫu khỏa thân của tôi là hợp pháp, mặc dù một số người xem thường nó. Tôi coi bức chân dung khỏa thân này là một hình thức nghệ thuật. Kể từ khi tôi học được cách thể hiện vẻ đẹp bên trong thông qua cơ thể khỏa thân của mình, tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi trong nền công nghiệp này trong tương lai” – cô chia sẻ.
 

  • Nguyễn Thảo (Theo China Daily)
()