Chiều 16/10, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xác nhận, ông đã làm việc với Sở TN&MT và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng- Phó Giám đốc sở này, để làm rõ về việc ông Dũng bị ‘tố’ phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thương (SN 1991, trú thôn 7, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình) có đơn gửi UBND tỉnh kiến nghị, phản ánh việc ông Nguyễn Tiến Dũng trong lúc đi thực tế giải quyết việc nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến nhà dân, đã có những lời nói không đúng chuẩn mực.

393486448 1527566214655004 7954457395515390339 n.jpg
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT ( khoanh đỏ) liên tục có những lời lẽ không đúng chuẩn mực với người dân (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi xem xét, thực tế xong nhà chị Thương và khi ra khu vực cổng để ra về, ông Dũng liên tục xưng "mày, tao" với gia đình chị Thương trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ địa phương và các ban ngành liên quan.

Trong đoạn clip do camera an ninh của gia đình ghi lại vào lúc khoảng 10h ngày 6/9, cho thấy ông Dũng nói “cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được, không lấy tiền tao không cho nữa”.

Cũng theo chị Thương, nhà chị bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác đá gần đó làm nứt nhà, công trình phụ. Tuy nhiên, khi xem xét, kiểm tra thực tế ông Dũng kết luận nhà chị bị nứt chân chim.