Chúng em yêu nhau đã 4 năm. Chỉ 2 tuần nữa là bọn em cưới nhưng cả hai đứa đều còn lơ ngơ lắm. Không biết sẽ thế nào trong… lần đầu tiên?

Em lo quá. Lỡ mà không thành công chắc là buồn và thất vọng lắm. Chúng em phải chuẩn bị những gì?
 
L.M.Nguyên (Q.12-TPHCM)
 
Bạn Nguyên thân mến,

“Lần đầu” luôn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời người nhưng cũng khiến người trong cuộc hồi hộp và lo lắng. Đó là cảm giác người sắp bước vào phòng hoa chúc thường có, vì vậy, bạn chớ lo lắng thái quá. Khi chuẩn bị vào cuộc, hai bạn chớ vội vàng, hãy thư giãn để cảm thấy thoải mái, tự tin hơn và thực sự đón nhận nhau. Nếu quá lo sợ thì chính cảm giác này có thể phá hỏng lần đầu của bạn.



Chuyện phòng the là chuyện bình thường, tự nguyện của những người yêu nhau. Vì thế, hai bạn cần nói chuyện một cách cởi mở, chân thành với nhau, nửa kia hẳn sẽ là người động viên, trấn an hiệu quả nhất. Có thể trong lần đầu, hai bạn sẽ chưa được như mong muốn nhưng điều quan trọng của lần đầu gần gũi này là sự gắn kết hai tâm hồn, các bạn không cần cố thử mọi cách để “được”…

Hai bạn cần lưu ý là không sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn đến mức say xỉn, không làm chủ được bản thân, có thể có những hành động quá mức hoặc thất thố, dễ làm nửa kia tổn thương. Để bảo vệ sức khỏe và không vỡ kế hoạch sinh con, các bạn cũng đừng quên sử dụng các biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su… Và điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị tốt một số hiểu biết về tuần trăng mật, khúc dạo đầu…

Chúc hai bạn sẽ có lần đầu thật trọn vẹn và đáng nhớ.
 
Theo Người lao động