Sự táo bạo trong việc phối đàn bầu, sáo, kèn sô-na và đưa cả rap vào bản cover MV “Khơi dòng cảm xúc” đã giúp chàng trai 23 tuổi Nguyễn Văn Vinh (Nam Đàn, Nghệ An) giành chiến thắng trong cuộc thi “Cùng hòa nhịp giai điệu Huda”.

Chàng sinh viên của chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Học Viện Âm Nhạc Huế có tên gọi thân mật Rôn Vinh đã chia sẻ về quá trình thực hiện một MV làm xiêu lòng Ban tổ chức.

- Chào Rôn Vinh, được biết cuộc thi MV Cover “Cùng hòa nhịp giai điệu Huda ” do Công ty TNHH Carlsberg VN tổ chức mà bạn chính là chủ nhân của giải thưởng chung cuộc. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của bạn bây giờ được không? Và điều gì đã thôi thúc bạn đến với cuộc thi này vậy?

Mình rất vui và tự hào khi nhận được giải thưởng của cuộc thi MV Cover “Cùng hòa nhịp giai điệu Huda” do Công ty TNHH Carlsberg VN tổ chức. Và càng tự hào hơn khi những tình cảm của mình và ekip gói trọn trong MV về miền Trung yêu thương nơi mà mình cũng là một người con sinh ra và lớn lên được nhiều khán giả theo dõi, bình chọn và động viên.

Với mình, miền Trung là luôn là nơi gánh chịu nhiều thiệt thòi về thời tiết và thiên tai, nhưng lại là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp, non nước hùng vĩ, là nơi chôn nhau cắt rốn của những con người kiên cường, vượt khó, sống chan hòa , tình cảm và lạc quan yêu đời, biết sẻ chia gắn bó cùng nhau. Vì vậy, trong quá trình theo học tại Học Viện Âm Nhạc Huế, mình đã ấp ủ ý định làm một video clip để ghi lại vẻ đẹp về phong cảnh và con người miền Trung, nơi mình sinh ra và lớn lên.

Vì vậy, khi biết được cuộc thi MV Cover “ Cùng hòa nhịp giai điệu Huda” được tổ chức trên fanpage Huda Beer mình đã rất hào hứng lên ngay ý tưởng và rủ thêm 4 bạn cùng bắt tay thực hiện. Vì đây chính là cơ hội để mình thực hiện ước muốn bấy lâu của mình mà ! (Cười).

{keywords}


- Theo đánh giá của BGK, thì clip dự thi của bạn rất sáng tạo, từ bố cục, nội dung, cho đến phần hòa âm phối khí. Trong đó, ấn tượng nhất là đoạn Rap được lồng vào bài hát “Huda Khơi dòng cảm xúc” khiến clip mang một sắc thái rất khác lạ, hiện đại hơn, trẻ trung hơn. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này được không?

Thật ra, mình vốn đã rất thích bài hát “Huda Khơi dòng cảm xúc” . Khi nghe bài hát này lần đầu mình đã bị chinh phục, từ đó mình nghĩ nếu được phối lại theo âm hưởng của các nhạc cụ được sử dụng trong nhã nhạc cung đình như : Bầu , sáo, nhị và kèn sô-na thì chắc hẳn bài hát sẽ mang đậm nét đặc trưng của miền Trung hơn.

Thế là nhờ cuộc thi này , mình đã có cơ hội thay đổi bản gốc bằng những sáng tạo riêng của mình : Đưa tiếng đàn bầu vào giữa ca khúc giang tấu để tạo điểm nhấn và khi bài hát lên cao trào thì mình đưa cả đàn bầu , sáo và kèn sô-na vào nữa.

Còn đoạn rap là do mình lên ý tưởng và đặt hàng cho Quang bạn của mình sáng tác lời. Quang cũng chính là người đọc rap trong clip. Từ đó, khi thể hiện bài hát “Huda Khơi dòng cảm xúc’ được phối lại mình đã đặt hết tâm hồn, cảm xúc chân thật nhất vào bài hát để thể hiện niềm tự hào về con người, mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình và điều đó đã được mọi người đón nhận.

- Xin cảm ơn bạn!

Và không chỉ riêng Rôn Vinh, lòng tự hào non nước miền Trung còn thấm đẫm trong hơn 500 thí sinh dự thi. Điều đó được thể hiện qua những MV gửi về cho Ban tổ chức, và hầu hết những thí sinh đều đến từ nhiều vùng khác nhau của miền Trung.

Những thí sinh này cho biết: Khi cover lại bài hát “Khơi dòng cảm xúc”, và được dịp tìm hiểu về vùng đất và con người miền Trung khi đi quay MV, họ mới nhận ra dải đất miền Trung nắng gió lại có nhiều cảnh đẹp và con người mộc mạc, chân thành đến vậy. Và những gì được sản sinh từ miền Trung, như bia dòng Huda đầy tinh tế, đã đánh thức và khơi dậy những cảm xúc tự hào trong họ một cách sâu đậm.

Anh Vũ