- Trốn nã tội "Giết người", Huy vượt biên sang Lào rồi say tình với một gái bán dâm người Việt. Hắn làm bảo kê kiêm bán ma túy, bị cảnh sát nước bạn bắt giữ, một mực không khai nhận, lao đầu vào cửa kính đòi chết...

Tên tội phạm nguy hiểm

Ngày 1/7, Hồng Quang Huy (SN 1978, trú tại Đống Đa, Hà Nội) bị các trinh sát của Cục cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp với Văn phòng Interpol và Cảnh sát Lào dẫn độ an toàn về Việt Nam sau 6 năm lẩn trốn.

Là đối tượng nguy hiểm, để bắt được Huy, cơ quan công an đã phải lập chuyên án và mất nhiều công mật phục, theo dấu kẻ sát nhân.

{keywords}
Tên Hồng Quang Huy.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được nuông chiều, Huy sớm sa vào con đường hư hỏng. Hắn khiến cha mẹ đau đầu khi sở hữu 3 tiền án, 1 tiền sự.

Rồi hắn theo nghiệp võ, trở thành Huấn luyện viên môn Taekwondo. Huy lấy vợ, sinh con. Nhưng bố mẹ Huy chưa kịp mừng thì hắn lại gây chuyện.

Không trụ được lâu ở cương vị Huấn luyện viên, thói hung hăng đã khiến Huy một lần nữa phạm tội. Vào đêm 22 rạng sáng 23/8/2009, tại quán karaoke trên phố Ngô Sỹ Liên, nhóm bạn của Huy gây hấn với nhóm đối tượng khác, bị yếu thế, họ đã gọi Huy đến "tham chiến".

Nổi máu yêng hùng, Huy gọi thêm 2 chiến hữu khác là Khúc Hùng (SN 1979) và Nguyễn Quốc Chiến (SN 1982) mang theo dao để giúp bạn rửa hận.

Nhóm của Huy đi tìm nhóm của anh Nguyễn Trung Kiên để trả thù. Tới phố Bích Câu, vừa nhìn thấy đối thủ, nhóm của Hùng, Huy, Chiến đuổi theo dùng dao nhọn đâm chém nhóm kia.

Hậu quả, anh Nguyễn Sơn Tùng và anh Đoàn Mạnh Hiếu bị thương nặng, tổn hại 47-48% sức khỏe, anh Kiên tử vong. Sau khi gây án, Khúc Hùng và Hồng Quang Huy đã bỏ trốn.

Lần theo dấu vết 

Tháng 12/2012, vụ án được đưa ra xét xử, trong thời gian này, hai đối tượng chính là Hồng Huy và Khúc Hùng vẫn bặt vô âm tín. Phòng CSHS CATP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng này trên toàn quốc, đồng thời lập kế hoạch rà soát, vây bắt.

Sau nhiều tháng lần theo dấu vết của Hồng Quang Huy, các trinh sát của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CATP đã nhận được thông tin, Huy đã cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Sau một thời gian rà soát và lần theo di biến động của Huy, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm đã lập chuyên án, xác định được nơi ẩn náu của Huy tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Sau khi gây ra trọng tội, biết mình sẽ phải chịu mức án cao, Huy tìm cách bỏ trốn. Hắn sống chui lủi ở TP Hồ Chí Minh rồi dạt vào Lâm Đồng. Đến tháng 8/2010, Huy thân tàn ma dại mò về Hà Nội. Sau đó, hắn tìm cách kiếm tiền để trốn sang Lào.

Khi đã kiếm được chút tiền lót túi, Huy vào Thanh Hóa, thuê một thổ dân dắt sang Lào bằng đường bộ. Tại đây hắn tá túc tại một xưởng nhựa của một Việt kiều tên Tuấn ở Viêng Chăn.

Một thời gian sau, khi đã quen với nơi mới, Huy lại "ngựa quen đường cũ". Với vẻ ngoài dữ dằn lại giỏi võ, sau khi thay tên đổi họ, hắn được một tụ điểm giải trí, chuyên buôn bán ma túy, kinh doanh gái mại dâm nhận vào làm bảo kê.

Không mất quá nhiều thời gian, Huy đã tìm được "chỗ đứng" nơi đất khách. Rồi hắn sa vào lưới tình với một ả bán dâm người Việt.

Theo tài liệu điều tra của Cục hình sự, Bộ An ninh Lào, từ tháng 8/2010 cho đến khi bị bắt, Huy không chỉ làm bảo kê cho tụ điểm ăn chơi kể trên mà hắn còn có dấu hiệu bán lẻ ma túy tổng hợp.

Gá nghĩa với ả cave, để tránh bị phát hiện, Huy không bao giờ ở quá lâu một chỗ. Khi thì hắn ở chung với người tình, lúc lại ở ngay tại tụ điểm làm ăn hoặc thuê nhà nghỉ để nương thân.

Cơ quan điều tra còn nghi ngờ Huy đã cùng người tình đưa gái Việt Nam sang Lào để làm bán dâm.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về Huy, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Interpol, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ An ninh Lào bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm.

Nhận được thông tin, nhận dạng của Huy, cảnh sát Lào đã xới tung 10 tụ điểm ăn chơi mới tìm ra được Huy.

Bị cảnh sát Lào ập vào bắt giữ, Huy luôn miệng nói anh ta vô tội và tỏ ý chống đối. Hắn còn lao đầu vào cửa kính định tự sát. Khi máu me đầy người, Huy nói rằng hắn bị HIV...

Hung hãn là vậy, nhưng chỉ sau 10 phút, Thượng tá Phạm Ngọc Anh (Phó Phòng cảnh sát truy nã, Công an Hà Nội) đã khiến Huy phải ngoan ngoãn khai nhận hành vi phạm tội mà hắn từng gây ra.

Ngay sau đó, Huy bị dẫn độ về Việt Nam, kết thúc chuỗi ngày sống chui lủi, trốn tránh pháp luật.

  • T.Nhung