![]() |
| Người dân làng Nyangwete đến trung tâm để học và sử dụng máy tính, Internet. |
Nyangwete còn là một trong những nơi nghèo nhất và có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất ở Kenya. Trưởng làng Alloyse Ongere biết rõ người dân trong làng rất tháo vát và biết xoay xở với cuộc sống khó khăn, nhưng họ thiếu các điều kiện hạ tầng cơ bản và đặc biệt là mù thông tin. Nếu kết nối được ngôi làng với thế giới, ông tin chắc các cư dân của mình sẽ có thể có cuộc sống khá giả hơn. Khi trở thành người đứng đầu ngôi làng vào năm 2002, ông đã bắt tay xây dựng một trung tâm cộng đồng. Ngày đó, ông hình dung ra một trung tâm nơi tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, với mọi nền tảng xã hội có thể học cách dùng công nghệ, học kinh doanh, học kiến thức chăm sóc sức khoẻ và nhiều thứ khác.
Và Alloyse phát hiện ra ông có thể nhờ cậy các công ty, tập đoàn công nghệ, viễn thông và các đối tác toàn cầu của Kenya giúp đỡ ngôi làng Nyangwete kết nối với thế giới.
Xoá mù công nghệ
Gần đây, một con đường tắt đã được hoàn thành giúp rút ngắn thời gian đi từ Nyangwete đến ngôi làng gần nhất, từ 4 giờ xuống còn 1,5 giờ. Nhưng điều quan trọng hơn, ngôi làng Nyangwete đã được giới thiệu với Cisco. Và một trung tâm cộng đồng được dựng lên ở Nyangwete, trở thành 1 trong 10 Trung tâm Kiến thức Cộng đồng (CKC) ở Kenya, là một phần của Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI). Các quỹ đầu tư và các công ty viễn thông đã hỗ trợ CKC mang điện, Internet và đào tạo cho người dân. Mô hình CKC đã trở thành mô hình mẫu ở toàn châu Phi.
Những người dân trẻ trong làng có độ tuổi từ 15-21 được đào tạo về công nghệ, marketing và truyền thông số để giúp truyền đạt lại cho những người dân khác, nhằm “xoá mù công nghệ”. Đầu tiên người dân học về công nghệ, sau đó họ bắt đầu học cách sử dụng công nghệ để nâng cao cuộc sống. Một trang web cộng đồng mang tên “Beehive” được xây dựng bằng ngôn ngữ địa phương, cập nhật các thông tin cần thiết cho người dân. Công ty Inveneo cung cấp điện mặt trời cho những trung tâm chưa có điện ở châu Phi. AppleSeeds Academy đào tạo các thành viên cộng đồng địa phương cách điều hành CKC như một trung tâm kinh doanh. Hãng viễn thông Orange cung cấp kết nối không dây.
CKC nhanh chóng trở thành nơi tụ họp của tất cả các nhóm xã hội và người dân mọi lứa tuổi. Cửa hàng thuốc, chi nhánh ngân hàng di động mPesa, hiệu cắt tóc, quán ăn và các loại hình kinh doanh khác đã mọc lên quanh CKC. Ngân hàng Kenya cũng đang xem xét mở một chi nhánh tại CKC để giúp người dân nơi đây tiếp cận các dịch vụ tài chính.
Kết nối với thế giới
Ông Alloyse cho biết nông dân địa phương đã học cách dùng Internet để giao tiếp, kết nối với các nông dân, thương lái khác. Nhờ thu nhập tăng lên, họ có thể cho con cái đến trường, mở kinh doanh nhỏ và có các khoản đầu tư khác.
Judith Yucabetotieno, một giáo viên tiểu học về hưu đã mở lớp dạy các kỹ năng ICT. Giờ đây, bà trao đổi qua email và Skype với các con và cháu đi học, làm xa nhà. Nhờ Internet, bà “nhận ra nhiều nơi trên thế giới tốt hơn Kenya, như Nam Phi, Thuỵ Sỹ, Mỹ… về mặt kinh doanh”. Bà mong muốn phát triển kinh doanh nghề đánh cá và sửa thuyền. Thành công của CKC tại các làng mạc đã thúc đẩy James Rege, thành viên của Quốc hội bầu cử Karachuonyo của Kenya mở rộng chương trình ra các trường trung học và tiểu học trong quận của ông.
Rồi đây khi điện và mạng lưới băng rộng đến những ngôi làng nghèo khó khác của Kenya, người dân sẽ biết cách tiếp cận các dịch vụ công nghệ có lợi cho chính cuộc sống của họ.
Làng Nyangwete rất tự hào vì đời sống người dân đã được nâng cao, số trẻ em sống dựa vào trung tâm bảo trợ xã hội đã giảm từ 12.000 xuống còn 6.000. Khi kinh tế phát triển, các bậc cha mẹ có thể chăm sóc cho con cái nhiều hơn. Và tương lai sẽ tươi sáng hơn cho tất cả người dân Nyangwete.
Theo Huffingtonpost, All Africa
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 123 ra ngày 12/10/2012
