- Sáng 25/1, theo 

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

, thời tiết TPHCM vào đêm chủ nhật đến thứ 2 vào khoảng 18-23 độ. 

Dù không quá lạnh như miền Bắc nhưng nhiều người dân cảm thấy thích thú vì có dịp diện những bộ đồ mùa đông ra đường...

Thời tiết se lạnh, còn khiến nhiều người có cảm giác năm mới sắp đến gần, nhất là với những người xa quê. Chị Hương (quê ở Ninh Bình) chia sẻ: “Mấy hôm nay, trời Sài Gòn se lạnh. Không bị rét run người như mùa đông miền Bắc nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy háo hức muốn thời gian qua nhanh để được về quê ăn Tết với gia đình.”

Một số hình ảnh do PV VietNamNet ghi nhận vào sáng nay

{keywords}
Vào lúc 6g30 sáng nay, do thời tiết se lạnh, trên đường CMT8, nhiều người Sài Gòn mặc áo ấm khi ra đường
{keywords}
Học sinh trường Marie Curie khoác áo ấm đến trường
{keywords}
Phụ huynh chở con nhỏ khi ra đường trong khăn áo kín mít 
{keywords}

{keywords}
Em bé được mẹ đưa đến trường với mũ len trùm đầu ấm áp như mùa đông miền Bắc

{keywords}
Thời tiết se lạnh, nhiều cô gái, phụ nữ mặc áo ấm, choàng khăn trong cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn

{keywords}

{keywords}
Diện đồ mùa đông là hình ảnh hiếm thấy ở Sài Gòn

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Chiếc khăn quàng cổ được các bạn gái rất thích diện vào những ngày thời tiết se lạnh ở Sài Gòn

{keywords}
Chị Hương (quê ở Ninh Bình) chia sẻ: “Mấy hôm nay, trời Sài Gòn se lạnh. Dù không rét run người như mùa đông miền Bắc nhưng cũng đủ làm mình cảm thấy háo hức muốn  nhanh được về quê ăn Tết với gia đình.”

{keywords}
Thời tiết se lạnh, cái ôm của đôi bạn cũng chặt hơn... 

Đinh Quang Tuấn