Trong những sự kiện tổng kết năm cũ và chuẩn bị đón năm mới Ất Mùi 2015 của các doanh nghiệp lớn như Viettel và FPT, thì những lãnh đạo hàng đầu như Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng hay Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến cũng tham gia “quậy” tưng bừng, với đủ các hoạt động văn nghệ thể thao và đủ các trường phái cổ kim. Hãy cùng xem lại những màn góp vui hết mình này.
Bài Em Của Ngày Hôm Qua của Phó Tổng Giám đốc Viettel
Dân mạng có vẻ rất xôn xao và thán phục khi Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng thể hiện bài Em Của Ngày Hôm Qua, một bản “hit” của giới trẻ, rất thành công trong một bữa tiệc cuối năm. Trên YouTube, bạn Hang Nguyen tấm tắc: “Chú quá xá là chịu chơi”. Tương tự như vậy, bạn Nghia Ngo Thanh tán thưởng hết lời: “Sếp hát đỉnh quá thanh niên chạy dài cũng không theo kịp, thật hâm mộ”.
Bạn Sơn Phạm Quang còn tán thêm: “Viettel, hãy hát theo cách của bạn”.
Màn kéo co của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến
Màn kéo co trong lễ tổng kết năm của FPT Software có sự xả thân tham gia của Chủ tịch Hoàng Nam Tiến. Ông Chủ tịch FPT Software không chỉ làm trọng tài mà còn “xắn tay” vào kéo cùng, tiếc là sự xả thân này không thể ngăn cản đối phương giành chiến thắng. Dù thế nào những cuộc thi đấu thể thao của FPT Software cũng diễn ra khá tưng bừng.
Bài Hịch của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình
Trong Hội nghị phổ biến chiến lược FPT 2015, Chủ tịch Trương Gia Bình đã đích thân đọc một bài Hịch vừa để mang lại sự vui vẻ cho khán phòng nhưng cũng vừa để kêu gọi tinh thần làm việc mới tới các “tướng sĩ” FPT. Trong bài Hịch có đoạn: “Nay các ngươi thấy tăng trưởng âm mà không biết lo, thấy bản đồ BSC đỏ lòm mà không biết thẹn, thấy khách hàng chê mà không biết tức, nhìn Tổng Giám đốc quát tháo mà không biết… thương, hoặc lấy việc chơi game, chơi golf làm tiêu khiển, hoặc vui thú đưa vợ con đi khắp nước ngoài mà quên công việc, hoặc mải nhậu nhẹt mà quên họp hành. Nếu FPT làm ăn bết bát, cổ phiếu xuống kịch sàn, FPT bị kẻ khác thâu tóm, thử hỏi gậy gôn có ngăn được cổ phiếu rớt? Mẹo chơi game có bẻ gãy tham vọng đối phương? Tiền tuy nhiều nhưng không thể mua lại công ty, nhà tuy lắm cũng đành đứng ngó. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi có muốn làm việc cũng không được làm, muốn thay đổi cũng không kịp nữa, đau xót biết chừng nào…”