- Đến sát ngày đi làm, giúp việc vẫn không “sủi tăm”, khi chủ nhà gọi điện thì viện dẫn đủ mọi lý do khiến cuộc sống của không ít gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lao đao vì ôsin lặn mất tăm

Với nhiều gia đình ở thành phố đã quen với việc có người chu tất mọi chuyện, khi thiếu vắng ôsin sẽ khiến toàn bộ nếp ăn, nếp sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Hôm nay (1/2) đã là ngày đi làm thứ ba sau Tết nhưng giúp việc nhà chị Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa chịu trở lại. Gọi hàng chục cuộc điện thoại không thấy giúp việc nhấc máy, chị Bình như ngồi trên đống lửa.

Hai hôm nay, vợ chồng chị phải thay nhau xin nghỉ ở nhà để trông cậu con 13 tháng tuổi vì không biết nhờ ai trông giùm khi ông bà nội ngoại đều đã già yếu và cùng ở xa.

Vắng giúp việc, nhiều gia đình lao đao không biết sắp xếp công việc ra sao (Ảnh minh họa)
Cô giúp việc này nhanh nhẹn, cẩn thận nên nhà tôi ai cũng quý. Lo sợ giúp việc không lên, nên trước Tết nhà tôi đã phải chuẩn bị quà cáp, thưởng Tết đâu vào đấy, cũng hậu hĩnh, chỉn chu chứ không phải qua loa như nhiều nhà khác.

Cô ấy cũng hẹn mùng 5 sẽ lên sớm, vậy mà không hiểu vì sao đến hôm nay cô ấy vẫn chưa chịu lên. Cứ tình hình này, vợ chồng tôi chưa biết xoay sở thế nào”, chị Bình thở dài.

Cùng chung cảnh ngộ, sau nhiều ngày “dài cổ” ngóng giúp việc không thấy đâu, đến mùng 7 Tết, chị Liên (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Tết này bố cháu bắt cháu ở nhà lấy chồng, không lên làm giúp việc cho cô được nữa”.

Bí nỗi nhà chị Liên không thể không có giúp việc một ngày. Chồng chị làm bếp trưởng tại một nhà hàng lớn nên bận rộn quanh năm. Thỉnh thoảng lại phải đi dạy nấu ăn. Bản thân chị là giáo viên cấp 3, ngoài giờ dạy ở trường còn có 4 buổi dạy thêm ở nhà.

Thường ngày việc bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc 2 đứa nhỏ đều giao cả cho giúp việc. Nên khi hay tin giúp việc không ra, chị chết lặng vì sững sờ.

Giờ không có giúp việc, tôi như người cụt tay, mọi thứ đang rối tung lên vì chưa biết phải sắp xếp ra sao”, chị Liên lo lắng.

Chị cho biết trong ngày hôm nay, chị phải đăng tin rao vặt, rồi nhờ người quen tìm kiếm giúp việc khác. Bí quá thì qua trung tâm, chịu phí môi giới và tạm thời thuê giúp việc theo giờ, dù cách này khá đắt đỏ. Mức giá giúp việc theo giờ trung bình hiện tại dao động trong khoảng từ 50-80.000 đồng/giờ.

Anh Minh (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết vợ chồng anh đang méo mặt vì ô sin “một đi không trở lại”.

Chỉ là trước Tết nhà tôi có lỡ lời trách mắng cô giúp việc sơ ý để đứa bé con đụng phải bát canh nóng. Sợ giúp việc giận nên nhà tôi cũng đã xin lỗi và chỉ dám nhắc khéo. Ngoài tiền thưởng Tết, vợ chồng tôi cũng đã lo đủ bánh kẹo, tiền tàu xe, để nắm chắc đằng chuôi, tôi còn bàn với vợ giữ lại nửa tháng lương. Ra Tết nếu giúp việc lên đúng hẹn còn thưởng thêm 1 tháng lương nữa. Ấy vậy mà đến nay vẫn “biệt tích”, vợ chồng tôi không làm sao liên lạc được”, anh Minh cho biết.

Anh cũng kể thêm, 2 bữa nay anh phải đưa con gái đến cơ quan vì chỗ làm vợ anh ở xa. Bình thường lúc con thức thì không sao, đến giờ ăn, giờ ngủ thì chỉ còn nước… bỏ việc đấy mà dỗ con.

Ôsin làm cao, hét giá

Tại nhiều thành phố lớn, giúp việc đã chễm trệ trở thành một nghề có thu nhập ổn định. Mỗi năm giá giúp việc chỉ có tăng chứ không giảm. Tiền tăng mà chủ nhà không biết lựa thì giúp việc cũng sẽ sẵn sàng nói.. bye bye.

Hiện nay giúp việc cũng khá sành sỏi trong việc “làm giá” với chủ nhà. Ngoài chuyện yêu cầu lương, thưởng rõ ràng, nhiều giúp việc còn “xin” được về quê hàng tháng, được may quần áo mỗi quý hay mặc cả xem lên sớm 1 ngày Tết thì được bao nhiêu tiền…

Nhiều gia đình nhịn nhục, nịnh nọt giúp việc đủ kiểu là vậy, song vẫn không khỏi ngã ngửa sau khi gọi điện về giục lên thì nhận được hàng loạt những lý do như: Nhà cháu đang nhiều việc, nốt tuần này cháu lên, hay tôi phải ở quê qua rằm này mới ra được, hoặc đi lâu ngày, tôi nhớ nhà quá nên ở thêm ít ngày nữa…

Cô Nguyễn Thị Lương (44 tuổi, Duy Tiên, Hà Nam) cho biết, cô đã làm giúp việc cho một gia đình trên phố Kim Mã được hơn 1 năm nay, nhưng chủ nhà kỹ tính quá thành ra sống cùng không thấy thoải mái, dù lương thưởng họ đều trả đủ.

Vừa mới hôm trước, họ còn cho cả con trai đánh xe về quê đón nhưng tôi từ chối không lên Hà Nội nữa vì viện lý do con trai sắp có cháu. Việc bây giờ đâu có thiếu, không làm nhà này thì có thể làm nhà khác, kiếm được người chăm chỉ, cẩn thận đâu có dễ”, cô Lương nói.

Nắm được nhu cầu cần giúp việc ngày một nhiều, nhiều người giúp việc cũng không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng muốn… tăng lương.

Chị Thanh Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vừa mới hôm mùng 5 Tết, chị gọi cho cô bé giúp việc ở Bắc Giang bảo lên sớm 1 ngày trông nhà, để nhà chị đi lễ đầu năm. Thấy thế, cô bé ngúng nguẩy trả lời nhát một tỏ vẻ không bằng lòng dù chị đã hứa sẽ có thưởng hậu hĩnh.

Bực lắm, nhưng chị vẫn phải ngọt nhạt vì cô bé này thạo việc, mọi việc trong nhà chỉ cần nói một lần là lần sau làm đâu ra đấy nên chị phải hứa là ra Tết sẽ tăng lương từ 2,2 triệu lên 2,5 triệu. Vậy là sáng sớm hôm sau, cô bé đã có mặt.

Khi kinh tế phát triển, việc tìm kiếm ô sin để giúp việc trong gia đình là điều cần thiết. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều gia đình, để giữ chân được giúp việc sau Tết không phải là việc đơn giản dù hiện nay hầu hết các gia đình đều đang thực hiện chính sách… nhún nhường giúp việc.

Theo cô Lương, muốn giúp việc tận tụy, gắn bó với chủ nhà thì gia chủ nên coi giúp việc như những người trong gia đình.

Không nên việc gì cũng bắt giúp việc làm, chủ nhà cần có thái độ quan tâm, chia sẻ. Khi nhiều việc, chủ nhà cũng nên chung vai gánh vác, như giúp việc bế con thì chủ nhà nhặt rau, nấu cơm… Có như vậy mới có thể sống hòa thuận, gắn bó lâu dài được”, cô Lương nói thêm.

Tuy nhiên để không quá phụ thuộc vào giúp việc, theo ý kiến của nhiều bà nội trợ, chủ nhà cũng không nên để giúp việc lập trình mọi việc trong nhà… Khi đó, vắng giúp việc sẽ khiến mọi nếp sinh hoạt đảo lộn như con không theo bố, không chịu ăn món ăn mẹ nấu hay thậm chí còn không biết những vật dụng thường ngày để ở chỗ nào…

Minh Anh