Lão game thủ 'cày level' cùng con để không bị vợ mắng

Nếu vô tình gặp ngoài đường, ít ai nghĩ ông Trần Khánh Thắng, với mái tóc điểm bạc và cặp kính luôn trễ trên khuôn mặt, lại là một lãng tử trong làng game online Việt Nam.

Bác Trần Khánh Thắng

Ông Thắng đã gắn bó với game ngay từ những ngày đầu tiên với trò chơi MU lậu trên server CnC2. Với nhân vật đấu sỹ MG Romano, ông đã nổi lên với phong cách hào hoa và đẳng cấp của nhân vật khiến những người chơi khác phải ngưỡng mộ.

"Mỗi khi nhớ lại thời gian chơi Mu CnC, tôi lại thấy vui và bồi hồi, cảm xúc luyện level hàng đêm, KS (tranh bãi cày) và PK (tiêu diệt lẫn nhau), những chuyến phiêu lưu trên Blood Castle, Devil Square (2 map trong game) kéo dài vô tận. Nhiều bạn trẻ nhanh tay nhanh mắt nhưng có khi lại phải chạy sau lão già này", ông kể với giọng tự hào. "Hồi đó, mỗi đêm có cả chục cậu thanh niên đến chơi cùng, vui lắm, đến mức bà xã đêm nào cũng nhắc phải ngủ sớm không thì mệt".

Khi MU Việt Nam ra bản Open Beta, mấy đứa cháu của ông Thắng rủ "lão game thủ" này tham gia vào trò chơi của FPT. Dù khởi sự trong lục địa MU mới chậm hơn nhiều người vì bận bịu, nhưng nhân vật của ông vẫn được chăm sóc thường xuyên đến tận bây giờ.

Cửa hàng game online ở số 151 Khâm Thiên (Hà Nội) mà "đấu sỹ Romano" sở hữu giờ trở thành địa điểm ghé thăm thường xuyên của những chiến hữu MU kém ông chủ đến vài chục tuổi.

"Thỉnh thoảng chúng nó vẫn qua đây, ngồi kể chuyện ngày xưa thời còn lang thang trên Arena. Hôm trước, ở đầu cổng làng Devias, tự nhiên có người hỏi 'Có phải Romano CnC2 không đấy?' Tôi trả lời 'Đúng rồi!'. Hóa ra đó là một thanh niên đã cùng chơi với tôi từ lâu. Chưa đầy nửa tiếng sau, nó phóng xe đến nhà tôi, 2 bác cháu lại kéo nhau ra quán bia ngồi hàn huyên".

Theo ông Thắng, bây giờ có nhiều game online quá nên thành ra nhàm, số người chơi một game ít hơn trước. Sau khi bỏ MU CnC2, ông chuyển sang Khan Online chơi nhân vật Phép thần, nick Romano2000. Đạt đến đẳng cấp 185, Romano lại từ giã trò chơi bởi GM Khan can thiệp vào game quá sâu. "Hồi đó chủ guild là nữ, nó quí tôi lắm, cứ nhận làm bố. Hiềm một nỗi con trai mình còn non và trẻ quá", ông cười nói.

Từ bỏ cái tên Romano2000, ông Thắng lại trở thành Bogia trong Võ lâm truyền kỳ. Nhà có sẵn máy, game thủ 55 tuổi này chơi thêm nhân vật Thandocduoc. Thấy bố cặm cụi cày game, cậu con trai cũng "nhảy vào" chơi bằng nick ThieuGia. Thế là hổ phụ và hổ tử cùng chơi. Sáng con dậy sớm đi học thì "cắm tăm" (để nhân vật tự đánh quái) cho bố, bố ngủ dậy sẽ trực tiếp điều khiển.

"Bây giờ thì con bác nghỉ chơi Võ lâm truyền kỳ rồi, chỉ nhảy Audition thôi, nó nhảy 'pro' lắm. Cái món đấy thì chịu, mình già rồi không chơi được. Tôi đang thử Võ lâm 2, game này đa dạng và không mang tính cày cuốc như bản 1", ông nhận xét. "Giờ thì game nào mới ra hai bố con cũng chơi chung, như thế đỡ bị mẹ nó mắng. Mà dạo này, tôi cũng chơi ít đi và béo hẳn lên, giờ đã được 58 cân rồi, bà xã mừng ra mặt ".

Theo Mỹ Đức/Game Thủ