Một người phụ nữ 54 tuổi ở Hồng Kông đã liều mình lao vào đám cháy dữ dội để cứu hai chiếc túi hàng hiệu mà con gái mình yêu quý.
TIN BÀI KHÁC:
Phát hiện hàng nghìn thi thể tại nhà tù Tripoli
"Bà đầm thép" bất ngờ xuất hiện trước công chúng
![]() |
|
Bà Hoàng tay vẫn ôm khư khư chiếc túi của cô con gái lớn (Ảnh: Ifeng) |
Khoảng 10 giờ sáng ngày 24/9, bà Hoàng bỗng tỉnh giấc vì khói bủa vây mù mịt và phát hiện lửa đang bốc lên ngùn ngụt trong phòng khách. Bà vội vàng mở cửa toang cửa sổ cho khói bay ra và đánh thức chồng dậy, đồng thời hét lớn để hàng xóm tới ứng cứu. Trong lúc đó, chợt nhớ ra chiếc túi yêu quý của con gái lớn vẫn đặt trong phòng, bất chấp nguy hiểm, bà Hoàng băng qua phòng khách và chạy vào phòng của con để lấy hai chiếc túi ra. Sau đó, bà mới quay lại phòng ngủ và cùng chồng chạy ra phía cửa sổ để tìm cách thoát thân.
Nhân viên cứu hỏa đã kịp thời có mặt để sơ tán những người dân trong khu chung cư rồi dùng thang cứu hộ để đưa bà Hoàng từ cửa sổ xuống. Khoảng nửa tiếng sau, ngọn lửa đã được kiểm soát. Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện, lửa bén ra ghế sô-pha và tạo thành đám cháy lớn. Toàn bộ đồ đạc trong phòng khách đã bị lửa thiêu rụi, rất may không có ai bị thương.
Sầm Hoa (Theo Ifeng)
