Nhà chức trách Glasgow bắt đầu điều tra cáo buộc một hộp đêm bí mật lắp gương hai chiều cho phép khách nam theo dõi những gì diễn ra trong toilet nữ để "mua vui".


{keywords}

Giới chức Glasgow cho hay, đã nhận được nhiều khiếu nại rằng hộp đêm Shimmy lắp gương gián điệp giữa toilet nữ và một phòng chức năng chuyên tổ chức các bữa tiệc riêng tư với giá 80 bảng. Khách nữ không hề được cảnh báo về việc này.

Một vị khách của hộp đêm tên là Amy cho hay, cô đã được một vị khách khác cảnh báo về chiếc gương hai chiều trong lần vui chơi mừng sinh nhật gần đây ở Shimmy.

Theo Amy, có thể nhìn thấy rõ mọi việc trong toilet nữ từ các phòng tư nằm sát ngay gương và các phòng này thường được nam giới đặt thuê.

Amy đã gửi khiếu nại trực tiếp đến Nhóm G1-chủ của câu lạc bộ và nói việc làm đó xúc phạm các khách nữ. Và rằng, để 'những đôi mắt dâm dật" nhìn họ là xâm phạm riêng tư. "Khi vào toilet, nhiều phụ nữ sẽ tô lại son, cong người trên bồn rửa, chỉnh trang lại quần áo mà không biết bị người khác ở bên kia gương theo dõi. Khiếm nhã hơn nữa là toilet đối mặt với một căn phòng riêng, vốn được đặt để nhòm ngó những cô gái không biết đang bị theo dõi".

Sau khi gửi thư, Amy đã nhận được trả lời của chủ G1, trong đó, người này khăng khăng cho rằng một thông báo nhỏ đã được gắn trong toilet nữ rằng ở đây có gương hai chiều. "Cho tới giờ, cô là người đầu tiên phàn nàn. Tất cả những người khác đều biết gương hai chiều được lắp đặt như một trò vui. Chúng tôi cũng làm như vậy ở toilet nam".

  • Hoài Linh (Theo Guardian)