- Sau nhiều lần trộm tiền, vàng…trị giá gần 1 tỷ đồng để “phê” ma túy, gã làm công nhờ người điện thoại báo cho chủ nhà biết sự việc.

Ngày 7/4, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lâm Khánh Sơn (SN 1985, ngụ Sóc Trăng) mức án 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2003, Lâm Khánh Sơn được bà X.B.L. thuê làm công phụ giúp việc nhà tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đầu năm 2012, Sơn nghỉ việc.

Năm 2013, Sơn quay lại nhà bà L. trên đường Triệu Quang Phục (phường 11, quận 5, TP.HCM) phụ giúp việc nhà đồng thời chăm sóc chồng bà đang bị tai biến. Tháng 7/2013, bà L. đưa chồng sang Đài Loan trị bệnh và giao cho Sơn trông coi, quản lý hai căn nhà nói trên.

{keywords}

Lấy 1 tỷ đồng, tên trộm nhờ người gọi điện báo chủ nhà.



Khi bà L. đi vắng, do cần tiền để “phê” ma túy và tiêu xài cá nhân, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thực hiện ý định, Sơn lấy dao cạy khóa cửa phòng ngủ của bà L. Khi thấy trong phòng có chìa khóa và chiếc tủ gỗ, Sơn mở ra phát hiện bên trong có rất nhiều vàng miếng, vòng vàng, dây chuyền, nhẫn vàng và ngoại tệ.

Đến đầu tháng 12/2013, toàn bộ số tài sản đã bị Sơn đã trộm hết, bán lấy tiền “phê” ma túy. Theo kết quả giám định, tổng trị giá khối tài sản là 977,6 triệu đồng. Khi tiêu hết tiền, Sơn về nhà bà L. tại Long An ở. Gã thú nhận hành vi trộm cắp với một người chị và nhờ người này gọi điện sang Đài Loan báo cho bà L. biết.

Sau khi về nước, ngày 10/1/2014, bà L. đưa Sơn tới cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, nạn nhân có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường số tài sản trên.

M.Phượng