Ông Michael Poyzer, 65 tuổi, người Anh, vừa chính thức nhận bằng tốt nghiệp đại học sau hơn 4 thập niên theo học.
![]() ![]() |
Ông Poyzer bắt đầu học ngành khoa học và công nghệ ở trường Đại Học Mở vào năm 1971 khi ông vừa 22 tuổi.
Qua bốn thập kỉ, ông đã trì hoãn việc học tập của mình vì công việc kinh doanh, viết tiểu thuyết và chăm sóc cho ba đứa con và bốn đứa cháu. Tuy vậy, ông vẫn tâm niệm phải tốt nghiệp đến cùng.
Sự kiên trì học tập của ông cuối cùng đã được đền đáp vào mùa hè năm trước khi ông vượt qua khóa cử nhân danh dự với trình độ tuyệt đối cùng với lứa sinh viên tuổi cháu mình. Sau lễ tốt nghiệp hoành tráng, ông Poyzer đang có kế hoạch để học lên thạc sỹ viết văn tại trường Đại Học Nottingham Trent.
"Hy vọng rằng, bằng thạc sỹ sẽ không lâu như vậy. Tôi thực sự muốn làm điều đó. Tôi yêu học tập, thời gian không thành vấn đề"
Vợ ông cho hay "Chúng tôi rất tự hào về anh và giờ anh ấy có nhiều thời gian dành cho vợ con hơn".
43 năm tính đến lúc ông tốt nghiệp, ông chỉ tốn chừng 2.500 bảng Anh (hơn 80 triệu). Trong khi đó, nếu tính theo học phí hiện hành, số tiền học phải lên tới 387.000 bảng Anh (hơn 13 tỷ). Và quy định hiện nay chỉ cho phép sinh viên hoàn thành việc học của mình tối đa là 16 năm.
- Trần Linh (Theo Dailymail)

