Có tiền chọn quà vẫn cứ nhức đầu. Mua hoa “lãng mạn” thì bị chê lãng phí. Tặng quần áo thì dễ bị... cất tủ. Mày râu chỉ muốn thống thiết van xin: “Vợ ơi, em thích gì thì nói cho anh được nhờ!”
Triệu cành hồng đã… xưa rồi!
Buổi sáng, ở những quán cà phê cóc, sau dăm ba câu chuyện về trận bóng
tối qua,
các chàng bỗng nhiên quay về …chủ đề chính: Đã cận kề 8/3 rồi, và 8/3
năm nay sẽ
mua quà gì tặng người yêu, bà xã cũng như chị em đồng nghiệp nữ cùng
phòng? Vừa
nghe, một chàng trẻ trẻ thốt lên câu: “Hoa đi cho nó gọn!”, anh Minh Tâm
(Quận
3) đã lập tức “xùy” lên phản đối.
“Năm ngoái vợ ra chỉ thị… cấm mua hoa rồi. Mà nghĩ cũng phải, giá hoa ngày lễ tự nhiên cao ngất lên. Một lẵng trông thường thường thôi chứ chưa phải là xuất sắc đã bị hét 300.000 đồng. Về chưng hai ngày là bay ra xe rác. Vợ tiếc tiền, càm ràm thôi đã điếc cả tai. Năm nay biết tính ý vợ rồi, không dại mua hoa nữa!”, anh Tâm lắc đầu cười, giải thích.
Cùng tư tưởng với anh Tâm, những “đấng nam nhi” của công ty Thuận An (Quận 5, TP.HCM) cũng phản đối kịch liệt những món quà lãng mạn kiểu… trên trời. Hóa ra, câu chuyện như trong bài hát “Triệu đóa hoa hồng” nổi tiếng, về một chàng họa sĩ sẵn sàng bán cả ngôi nhà chỉ để mua triệu đóa hoa hồng trải thảm trước ban công cửa sổ nhà nàng đã trở nên… “xưa rồi Diễm” trong mắt nhiều người.
“Năm kinh tế khó khăn, phụ nữ bây giờ cũng đã rất thực tế, nên chọn món quà nào thể hiện sự chăm sóc, quan tâm, yêu thương và… xài được!”. Xu hướng này xem ra đang trở thành lựa chọn của không ít đấng nam nhi - nhất là những người đã từng trải, giàu kinh nghiệm, hiểu tâm lý vợ!
Nhưng chọn gì cho bà xã? Đó vẫn cứ là câu hỏi khó, vì phụ nữ muôn đời… phức tạp. Mua quà quá đắt tiền, hẳn thế nào cũng bị vợ truy: “Tiền đâu ra anh có thế? Lập… quỹ đen à?”. Chọn một món quà sơ sài, đơn giản lại khiến vợ nhỏ to tâm sự với cô đồng nghiệp: “Ảnh chẳng quan tâm gì em, chị ạ! Cả năm có vài ngày lễ dành cho phái nữ thôi, thế mà ảnh mang về món quà chẳng ra sao!”.
Chọn nội y bị vợ hỏi: “Anh có… ý đồ gì!”.
Chọn
xoong chảo vợ lại xụ mặt: “Anh muốn em suốt ngày tất tả trong bếp nấu ăn
thôi
chứ gì?”. Chọn giỏ xách, giày dép vợ lại thở dài: “Trời ơi, anh nghĩ sao
em lại
thích kiểu này? Anh có thấy em mang kiểu giày thế này bao giờ không?”.
![]() |
|
|
Vợ ơi, em thích gì?
Đấy, vấn đề là quà nhỏ xinh, không nhất thiết phải quá đắt tiền, nhưng phải tinh tế, hợp ý vợ, giúp vợ sử dụng được mỗi ngày, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của chồng! Yêu cầu “đơn giản” nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm khối chàng chóng mặt!
Anh Thanh Bình (Quận 4, TP.HCM) sau một hồi cân nhắc ở các quầy hàng quyết định: “Có lẽ các loại mỹ phẩm thường dùng nhất với phụ nữ như sữa tắm, dầu gội, xà bông rửa mặt… sẽ gần gũi, dễ chọn và thể hiện sự quan tâm của chồng nhiều nhất! Với đồng nghiệp nữ, các loại mỹ phẩm này cũng là món quà dễ thương, xinh xắn, thể hiện được sự quý mến nhưng lại không quá đà hay mang tính chất riêng tư khiến người nhận ngần ngại…”.
Quả thật, đây cũng là “sự lựa chọn hoàn
hảo” với
nhiều người. Cũng vì nắm bắt được cơ hội này nên nhiều thương hiệu mỹ
phẩm quốc
tế không hề bỏ lỡ, luôn chọn tung ra thị trường mùa 8/3 những bộ quà
tặng bắt
mắt. Điển hình như bộ mỹ phẩm thiên nhiên Prôvence của Pháp.
Đây là một ý tưởng rất được chị em phụ nữ ủng hộ vì hàm chứa sự lãng mạn
tinh tế
(hoa hồng, hoa anh đào), lại vừa gần gũi, sử dụng được hàng ngày. Với
bao bì hộp
quà tặng thiết kế xinh xắn, sang trọng, lại sử dụng tinh dầu hoa hồng,
hoa anh
đào thuần khiết, bộ mỹ phẩm làm đẹp Prôvence bao gồm sữa tắm, dầu gội,
dầu xả,
xà bông rửa mặt,… chắc chắn sẽ giúp một nửa xinh đẹp của thế giới phải
“ngây
ngất” khi sử dụng.
![]() |
|
|
Chọn cho mình hộp quà tặng - bộ mỹ phẩm thiên nhiên mang hương hoa hồng, anh Thanh Bình cười tươi: “Thực tế, sử dụng được, lại hàm chứa những quan tâm và lãng mạn… đúng điệu, bộ mỹ phẩm thiên nhiên xinh xắn này sẽ mang đến cho bà xã hương hoa tinh khiết, thơm ngát suốt nhiều ngày!”. Chỉ cần món quà nhỏ thế thôi, cộng thêm những quan tâm chân thành, có người phụ nữ nào không hạnh phúc trước những điều như thế?
- Tấn Tài

