- Sau khi Hà Nội chính thức phát tang Đại tướng, tại các điểm lập bàn thờ đồi E2, Mường Phăng và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đón hàng chục nghìn người đến viếng trước bàn thờ Đại tướng gồm các cơ quan ban ngành đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Điện Biên.


Không cần nhiều nước mắt, cũng chẳng phải khóc than, ngày 12/10/2013, từ sáng sớm, những người dân Điện Biên đã lặng lẽ tới thắp nén nhang tiễn biệt vị Đại tướng của mình.

MƯỜNG PHĂNG NGÀY LỄ TANG ĐẠI TƯỚNG:


{keywords} 

Tỉnh Điện Biên phải lập 2 bàn thờ: Một đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để đón các đoàn khác đến viếng, bàn thờ còn lại đặt tại đồi A2, nơi có khu lưu niệm do Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh tặng.{keywords}

9h sáng tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 3 người lính già từng đánh trận Điện Biên Phủ năm xưa lặng lẽ đi vào. Các ông được những bàn tay lính trẻ đỡ từng bước chân năm xưa từng đạp tan chiến hào quân Pháp nay đã rất yếu. Đó là các cựu binh Tô Vĩnh Liên, Nguyễn Đức Bổn, Lê Văn Cao.

Bên bàn ghi sổ tang, ông Tô Vĩnh Liên nói: “Chúng tôi đến thắp nén nhang tiễn biệt đại tướng của chúng tôi. Thế hệ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với đất nước”. Ông Liên nguyên là lính của tiểu đoàn pháo 12, E76, F316.

{keywords} 

Trong khi đó, trên đồi A2, một cậu bé ngoan ngoãn ngồi chờ cha ghi sổ tang. Tuổi của cậu bé chắc chưa biết đọc sách để hiểu, nhưng ngày hôm nay ít nhất cậu bé cũng cảm thấy được sự thiêng liêng khi nhìn thấy từng đoàn người xếp hàng trật tự nối theo nhau vào thắp hương tôn kính vị Đại tướng trong tấm di ảnh trên bàn thờ. Lịch sử của đất nước này đã được những người cha dạy con mình bởi những hình ảnh trực tiếp đó.

Những đoàn người đến và đi trong lặng lẽ, rất nghiêm trang, từ cụ già cho tới em bé được mẹ bế theo cùng. Người dân Điện Biên những ngày này đang tìm về Điện Biên Phủ chỉ để được thêm một lần cúi mình trước Đại tướng của họ.

Tính đến thời điểm 4h chiều 12/10, toàn tỉnh Điện Biên có trên 22.000 lượt người đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 3 điểm E2, Mường Phăng và Bộ CHQS tỉnh.

Chị Sùng Thị Mai, người dân tộc Mông đến từ Sơn La nói: “Tất cả chúng cháu thành tâm dâng lên kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị tướng thiên tài của nhân loại thế kỷ XX.

Đại tướng là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, người đã lãnh đạo cha ông chúng con làm nên những trang sử vàng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng con biết ơn người, đã giúp người Mông có được cuộc sống tự do, hạnh phúc như hôm nay. Chúng con xin hứa đời đời truyền nối con cháu kế tiếp truyền thống cách mạng của Bác Hồ và Đại tướng...”.

{keywords} 

Đặc biệt, nhiều người dân từ huyện xa xôi cách xa TP. Điện Biên Phủ gần 200 km như Mường Nhé, Nậm Pồ cũng về dâng hương tưởng nhớ vong linh Đại tướng, trước ngày tiễn biệt.

{keywords}

Sau lễ phát tang rất nhiều người đến viếng Đại tướng.

{keywords}

Đoàn người xếp hàng vào viếng Đại tướng tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

{keywords}

Cả những người dân từ Mường Nhé xa xôi, cách TP Điện Biên 200km, cũng về viếng Đại tướng.

{keywords}

HS trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên xếp hàng vào viếng Đại tướng.

{keywords}

Đông đảo nhân dân Điện Biên viếng Đại tướng.

{keywords}

{keywords}
Trước di ảnh Đại tướng, người dân không cầm được nước mắt.

- Hoàng Châu - Hoa Chi - Bích Ngọc

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Đồng bào người Mông ở Điện viên viếng Đại tướng



Trường Minh